Những người mẹ cao vọng !
St 3,9-15. 20; Ga 19,25-27
Thứ Hai 25/05/2026, sau lễ Thánh Thần Hiện Xuống
Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh
Lễ Đức Maria là Mẹ Hội Thánh được đặt sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống có điều hay là, từ giai đoạn này, Đức Maria bắt đầu thi hành sứ mạng là mẹ các tín hữu, là sứ mạng mà Đức Giêsu trên thập giá đã trao cho Mẹ.
Hình ảnh bà Eva trong sách Sáng Thế và hình ảnh Đức Maria trong Tin Mừng Gioan hôm nay trái ngược nhau. Bà Eva tượng trưng cho người mẹ đầy cao vọng, muốn mình và dòng dõi được trổi vượt, ngay cả khi phải trái lệnh Đức Chúa, bằng cách muốn mình ngang bằng với Thiên Chúa.
Còn Đức Maria trong Tin Mừng Gioan như người mẹ ở với con cái đang cần nâng đỡ trong gian nan. Hơn nữa, vừa là mẹ của Đức Giêsu vừa là mẹ của các tín hữu, Đức Maria nhắc lại cho họ những gì liên quan đến Thầy Giêsu cho những ai muốn theo Thầy. Đức Maria không tự tôn cao, không tìm vị thế của mình, nhưng chỉ là đưa người ta đến cùng Đức Giêsu, đến cùng Thiên Chúa và công trình của Ngài.
Người mẹ trong xã hội Việt Nam hôm nay cách riêng có nhiều cao vọng về con cái của mình: muốn chúng phải hơn người, trở nên giàu có và quyền thế hơn nhiều người... Chính tham vọng này khiến các bậc cha mẹ đẩy con cái vào những lớp học liên tục, những trường điểm, trường cao cấp, chạy theo những thần tượng không thích hợp với chúng!
Người ta cần là chính mình và cần được tôn trọng với những gì là của mình. Những người mẹ cao vọng không giúp con cái làm được điều đó! Đức Maria là người mẹ hiểu biết con cái mình cách sâu xa, sẽ giúp mỗi người sống trung thực và hết mình với những gì được Thiên Chúa trao ban. Trên bình diện Giáo Hội, Người Mẹ Giáo Hội này cũng không muốn đẩy Giáo Hội lên cao hơn ai cả để rồi sinh ra những cuộc cạnh tranh không đúng đắn. Giáo Hội của Chúa Kitô thì được Mẹ Maria đưa về với Chúa Kitô, về với Tin Mừng của Ngài. Thế là đủ.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn