Lời mời gọi hoán cải dành cho mọi người
Gn 3,1-10; Lc 11,29-32
Thứ Tư Tuần I - Mùa Chay, 25/02/2026
Trong huấn từ kêu gọi hoán cải của Đức Giêsu hôm nay, Ngài nhắc đến hai trường hợp của dân thành Ninivê và của nữ hoàng Phương Nam. Với dân thành Ninivê thì Ngài dùng từ sám hối, còn với nữ hoàng kia thì không, chỉ nói hành vi của bà là tìm đến vua Salômôn để nghe lời khôn ngoan. Câu chuyện trong sách Giona được nghe trong bài đọc 1 cho thấy họ có lối sống tội lỗi, còn vị nữ hoàng kia thì không thấy nói như vậy.
Từ ngữ metanoia (Lc 11,32) được các bản dịch ghi là “sám hối/ repent” để làm rõ trường hợp được áp dụng là dân Ninivê. Tuy nhiên, từ metanoia có nghĩa là “thay đổi não trạng/ thay đổi lối suy nghĩ/ change of mind”. Ý nghĩa này của từ ngữ áp dụng cho cả hai trường hợp trong Tin Mừng hôm nay được Nữ hoàng Phương Nam từng tự hào về mình và đất nước của mình, nay gặp vua Salômôn là người ngoại quốc, nhưng bà sẵn sàng mở ra để đón nhận sự khôn ngoan từ vị vua này. Với dân Ninivê cũng tương tự, không dừng lại ở thái độ sám hối vì tội lỗi, nhưng còn xa hơn nữa. Dân Ninivê thuộc đế quốc Assyria, là nước mạnh, đã từng đô hộ dân Do Thái. Thế mà giờ đây họ cúi đầu nghe lời cảnh cáo của tiên tri Giona: “dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng” (Lc 11,32). Trong khi ông Giona thì không chịu nghe lời Chúa để giảng cho dân này vì tự ái dân tộc, ông không muốn dân ấy sám hối để được tha thứ!
Những lời ấy được Đức Giêsu nói với dân chúng và nhất là với các vị lãnh đạo Do Thái. Những tự hào, những thiên kiến khiến họ không chịu nghe lời của Đức Giêsu, trong khi Đức Giêsu còn hơn cả Salômôn lẫn ông Giona!
Lời mời gọi hoán cải dành cho tất cả mọi người. Thay đổi cách suy nghĩ là lời mời gọi dọc theo dòng lịch sử, giúp con người mở ra với những diễn biến mới mẻ của cuộc sống. Không mở cái đầu, không thay đổi cách suy nghĩ, người ta chỉ đi theo vòng luẩn quẩn, không thoát ra được lối mòn, để đi theo những hướng dẫn mới mẻ của Thánh Thần được.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn