Ở lại trong niềm vui của Chúa Kitô - Thứ Năm Tuần V - Mùa Phục Sinh

Ở lại trong niềm vui của Chúa Kitô - Thứ Năm Tuần V - Mùa Phục Sinh

Ở lại trong niềm vui của Chúa Kitô - Thứ Năm Tuần V - Mùa Phục Sinh

Ở lại trong niềm vui của Chúa Kitô

Cv 15,7-21; Ga 15,9-11

Thứ Năm Tuần V - Mùa Phục Sinh, 07/05/2026

Một trong những vấn nạn lớn và căn bản của Giáo Hội thời ban đầu là tiếp nhận những người ngoài dân Do Thái. Ngay cả sau khi đã chấp nhận cho người ngoài Do Thái vào Giáo Hội rồi, thì chuyện buộc những người ấy phải giữ luật Môsê, cách riêng là luật cắt bì, vẫn còn là một khúc mắc lớn đối với các kitô hữu gốc Do Thái! Ông Giacôbê, người anh em của Đức Giêsu, là người đứng đầu Giáo Hội ở Giêrusalem, là người Do Thái, muốn dung hoà giữa hai phe, nên vẫn yêu cầu các kitô hữu gốc dân ngoại phải kiêng khem một vài thức ăn theo luật Do Thái! Vậy, điều gì có thể nhìn thấy phía dưới những vấn nạn này?

Đức Giêsu nói với các môn đệ trong những giờ phút sau cùng bên các ông: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.” (Ga 15,9-10).

Đức Giêsu có nói đến việc giữ “điều răn”, nhưng điều răn ấy trong mạch văn của Tin Mừng Gioan chính là yêu thương nhau.

“Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.” (Ga 15,14) và

“Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.” (Ga 15,17).

Như vậy, giữ điều Đức Giêsu dạy không dừng lại ở những luật lệ được hiểu với hình thức bên ngoài, không dừng lại ở những quy định vụn vặt, nhưng là tình thương dành cho người chung quanh dựa trên tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình và dựa trên tình yêu mình dành cho Thiên Chúa.

Chính khi sống tình thương ấy, kitô hữu mới đi vào trong niềm vui của Đức Giêsu (x. Ga 15,11). Khi dừng lại ở những quy định hình thức bên ngoài mà không đi tới ý nghĩa của những quy định ấy là làm cho con người được hạnh phúc, thì người ta làm cho những quy định ấy mang lại bất hạnh cho con người, làm cho con người trở nên nô lệ!

Hãy đi vào niềm vui của Thầy Giêsu, bởi vì Đức Giêsu đến để mang lại ơn giải thoát, để đưa con người đi vào niềm vui của Thiên Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn