Biết Thiên Chúa cách hời hợt
Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a
Thứ Hai Tuần VI - Mùa Phục Sinh, 11/05/2026
Đi vào đoạn kết của Mùa Phục Sinh, Giáo Hội đọc lại những trích đoạn Lời Chúa liên quan đến sứ mạng loan báo Tin Mừng đồng thời với những loan báo về cuộc bách hại. Trong khi dấn thân cho sứ mạng, các tín hữu sẽ đối diện với những bách hại mà dường như Chúa Kitô lại vắng mặt!
Điều tệ hại xảy ra là những người bách hại niềm tin lại nhân danh niềm tin: “Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy.” (Ga 16,2-3).
Lý do mà Đức Giêsu đưa ra là những người bách hại không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Ngài. Lời này mang hai ý nghĩa. Một là, người ta chờ đợi một Đấng Messia theo quan niệm của họ, mà quan niệm ấy lại mang nhiều nét trần thế hơn là thần linh. Đó không phải là cách thức thực hiện công cuộc cứu độ theo ý Chúa Cha mà Đức Giêsu đang thực hiện. Vì thế, họ từ khước Đức Giêsu là Đấng Messia.
Còn một ý nghĩa thứ hai là khi dùng bạo lực, người ta không hiểu về Thiên Chúa và về Đức Giêsu. Ông Saolô nhân danh Thiên Chúa để bách lại những người tin vào Đức Giêsu. Lịch sử thời Trung Cổ cũng cho thấy các kitô giáo cũng nhân danh Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô để bách hại nhau! Và xa hơn, đây đó, người ta vẫn nhân danh niềm tin tôn giáo của mình để bách hại các niềm tin khác nữa. Và trải dài trong dòng lịch sử thế giới, các chính quyền dân sự có thể nhân danh Thiên Chúa để gây chiến tranh với các nước khác, có thể nhân danh lợi ích của người dân để bách hại, làm khó dễ tín hữu của các tôn giáo!
Đức Thánh Cha Lêô XIV nói rõ: không ai có thể nhân danh Thiên Chúa để gây ra chiến tranh, chia rẽ! Người ta hiểu biết Thiên Chúa hời hợt quá, không hiểu được tấm lòng của Ngài dành cho con người. Người ta lợi dụng Thiên Chúa cho lợi ích, cho quan điểm của mình, chứ không phải là hiểu biết Thiên Chúa!
Cần đến một tâm hồn chiêm niệm để có thể đi sâu vào tấm lòng Thiên Chúa, thì mới có thể hiểu được Ngài và làm chứng cho Ngài. Mỗi người cần mở lòng ra cho Thánh Thần để có thể cùng với Ngài làm chứng về Chúa Giêsu Kitô.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn