Bình an trong gian nan - Thứ Ba Tuần V - Mùa Phục Sinh

Bình an trong gian nan - Thứ Ba Tuần V - Mùa Phục Sinh

Bình an trong gian nan - Thứ Ba Tuần V - Mùa Phục Sinh

Bình an trong gian nan

Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a

Thứ Ba Tuần V - Mùa Phục Sinh, 05/05/2026

Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời Đức Giêsu nói với các môn đệ trong bữa tối sau cùng. Hai điều trái nghịch nhau được ghi lại gần nhau, đó là lời Đức Giêsu nói ban bình an cho các môn đệ, nhưng liền sau đó thì Ngài lại nói”Thủ lãnh thế gian” sắp đến trong cuộc thuơng khó cận kề! Ngài còn chưa yên thì làm sao có thể ban bình an cho các môn đệ!

Phải chăng có một thứ bình an trong gian nan? Trước câu hỏi như vậy, con người của thời hôm nay sẽ cho rằng đó là một thứ duy ý chí, một thứ tự kỷ ám thị để an ủi, để làm cho thêm can đảm chịu đựng!

Đúng là theo thói thường, khi không gặp biến cố gì nghịch với ý mình, người ta cho rằng đó là bình an. Nhưng bình an lại không đồng nghĩa với đơn điệu, nhàm chán, không có gì cần phải cố gắng, không cần phải nỗ lực! Bình an cũng không có nghĩa là an phận thủ thường, là mình không phải bận tâm điều gì. Bình an theo nghĩa vị kỷ như thế cũng không phải là thứ bình an đáng mơ ước.

Thứ bình an của Đức Giêsu là cho dù bắt bớ, ngược đãi đang ở phía trước, nhưng Ngài biết chắc rằng Ngài đang trên con đường đi về với Chúa Cha. Thủ lãnh thế gian không làm gì được Ngài, vì Ngài luôn làm theo thánh ý Chúa Cha. Những gian nan mà những người theo phe Thủ lãnh thế gian sẽ gây ra cho Ngài sắp tới lại là một bằng chứng cho thấy “Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy” (Ga 14,31).

Hoá ra những gian nan do mình làm theo thánh ý Thiên Chúa, do mình sống theo tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân, thì lại mang đến sự bình an, sự bình an thần linh, bình an do Chúa Kitô ban cho, sự bình an đầy tràn ý nghĩa của cuộc đời.

Vậy thì tôi đang mơ ước sự bình an nào? Sự bình an chỉ lưu tâm đến bản thân hay là sự bình an khi dấn thân sống tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân? Sự bình an vị kỷ thì nhàm chám và chắc chắn sinh ra xung đột! Ngược lại sự gian nan mở ra trong các mối tương quan thì mang đến niềm vui chan hoà giữa các tâm hồn!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn