Áp lực của dư luận
Cv 16,1-10; Ga 15,18-21
Thứ Bảy Tuần V - Mùa Phục Sinh, 09/05/2026
Ông Phaolô là con người có khuynh hướng tuyệt đối. Khi là một Pharisêô, ông nhiệt thành hơn ai hết, làm mọi cách để bắt bớ các kitô hữu. Khi trở lại với Chúa Giêsu, vẫn với tính tình ấy mà ông sống cho niềm tin mới này. Tuy nhiên, nơi ông vẫn có sự giằng co giữa tính tình đòi hỏi tuyệt đối và nỗi sợ dư luận.
Ông bênh vực giáo thuyết cho rằng con người được cứu độ do niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô chứ không phải do cắt bì, ông nói cách quyết liệt: “Phải, tôi đây, Phaolô, tôi nói cho anh em biết: anh em mà chịu phép cắt bì thì Đức Kitô sẽ không có ích gì cho anh em.” (Gl 5,2). Tuy nhiên, chính ông lại là người đưa môn đệ Timôthê của mình đi cắt bì vì sợ người Do Thái (x. Cv 16,3). Đáng tiếc hơn nữa là ông Phaolô làm chuyện này trong khi đi khắp nơi loan báo cho các kitô hữu lá thư của công đồng Giêrusalem rằng không cần phải cắt bì, mà chỉ cần kiêng khem vài thứ thực phẩm thôi!
Đúng là dư luận ảnh hưởng rất mạnh mẽ nơi con người, nhiều khi làm người ta không dám làm điều mình thấy cần làm, và có khi còn làm ngược lại xác tín của mình nữa. Dư luận làm người ta nản chí, bỏ cuộc, dù biết mình làm điều đúng, điều tốt!
Ngày nay, dư luận trên các mạng xã hội còn ảnh hưởng mạnh gấp nhiều lần. Có những người bị huỷ loại thanh danh và không còn có thể làm việc được nữa vì những thông tin tiêu cực người ta nói trên mạng. Mà đáng tiếc là người ta lại nhân danh Chúa, nhân danh Giáo Hội, tự cho rằng mình lên tiếng cho sự thật để bôi nhọ danh dự của người khác trên các phương tiện truyền thông!
Kitô hữu được mời gọi bước theo Đức Giêsu, Người Tôi Trung của mầu nhiệm thập giá: bị hàm oan nhưng vẫn im lặng không lên tiếng biện hộ, bị loại trừ nhưng vẫn một mực tha thứ và quan tâm, làm những điều tốt lành cho người khác! Đó không phải là thái độ hèn nhát, cam chịu, nhưng là cách thức của Đức Kitô để vượt qua những tệ hại của dư luận, vượt qua lời phê phán của những người “mắt nhắm mắt mở” vì không biết rõ sự thật mà cứ phê phán cách bừa bãi!