Làm lớn lên sự sống tiềm tàng của Chúa Kitô
Cl 3,1-11; Lc 6,20-26
Thứ Tư Tuần XXIII - Mùa Thường Niên, 10/09/2025
Trình thuật các mối phúc và các mối hoạ được trình bày song đối trong Tin Mừng Luca làm cho sự căng thẳng gia tăng. Ông Luca không ghi là “tinh thần nghèo khó” mà là “nghèo khó”, không ghi “đói khát sự công chính” mà là “đói khát”. Phải chăng Tin Mừng đang tấn công những điều mà người đời cho là tốt lành, là hạnh phúc và đề cao sự bần cùng?! Không phải như thế! Đức Giêsu đang công bố Tin Mừng cho những người nghe Ngài, và đó là những người nghèo và đói khát đang bị loại trừ trong xã hội lúc bấy giờ. Như vậy, Đức Giêsu nói với họ rằng Ngài đến để mang ơn cứu độ của Thiên Chúa cho họ, đồng thời cũng cảnh cáo những người giàu có quyền lực đã loại trừ những người bé nhỏ trong xã hội. Lời của Đức Giêsu không nhằm đề cao sự nghèo đói, nhưng hướng họ về với Ngài là Đấng cứu độ họ.
Trong đoạn thư gửi tín hữu Côlôxê, thánh Phaolô không dừng lại ở việc khuyên tín hữu đừng tìm kiếm những điều thuộc hạ giới để hướng về những điều thuộc thượng giới. Ông đi xa hơn khi khuyên nhủ: “Hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa.” (Cl 3,1). Ông khuyên người ta hướng về Chúa Kitô và làm phát triển sự sống mới mà Chúa Kitô mang lại: “Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa.” (Cl 3,3). Như vậy, ông khuyên hãy chết đi cho những đam mê hạ giới để tìm kiếm sự sống mới của Chúa Kitô thuộc thiên giới. Ông khuyên hãy làm cho sự sống của Chúa Kitô đang tiềm tàng ấy được lớn lên, được tỏ hiện.
Chúa Kitô là Đấng cứu độ con người khỏi tình trạng nô lệ, đam mê và mang lại cho con người một đời sống mới. Sự sống ấy đã có, đã bắt đầu và cần làm lớn lên từng ngày cho đến khi đạt tới sự viên mãn nơi đời sống cánh chung. Vậy, thánh Phaolô khuyên hãy từng ngày chết đi những giận dữ, thoá mạ, những lời nói thô tục... để sống con người mới, con người được cứu độ bởi Chúa Kitô.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn