Tin và tin tưởng vào Chúa Kitô - Thứ Ba Tuần XXIII - Mùa Thường Niên

Tin và tin tưởng vào Chúa Kitô - Thứ Ba Tuần XXIII - Mùa Thường Niên

Tin và tin tưởng vào Chúa Kitô - Thứ Ba Tuần XXIII - Mùa Thường Niên

Tin và tin tưởng vào Chúa Kitô

Cl 2,6-15; Lc 6,12-19

Thứ Ba Tuần XXIII - Mùa Thường Niên, 09/09/2025

Cách đây hơn một tuần, chúng ta mừng lễ thánh Augustinô. Người ta thường nói về ngài như người đã từng có một thời trai trẻ ăn chơi. Tuy nhiên, người ta không lưu ý đến một điểm khá quan trọng nơi ngài, đó là đức tin của ngài là kết quả của một hành trình tìm kiếm chân lý. Tưởng rằng chân lý ở nơi giáo phái này hay giáo thuyết kia đã khiến ngài sống theo giáo thuyết ấy, lối sống mà người ta gọi là “ăn chơi trác táng”! Sau đó, khi tìm thấy chân lý thực sự ở nơi Kitô Giáo, ngài đã sống hết mình với chân lý này, đã tìm thấy ý nghĩa và niềm vui thực sự của cuộc đời mình nơi Chúa Kitô. Cảm nghiệm này khiến ngài viết như sau: lạy Chúa, sao Chúa cho con biết và yêu Chúa quá muộn màng vậy!

Kinh nghiệm phía trước của thánh Augustinô cũng diễn ra nơi cộng đoàn Côlôxê trước đó. Họ nghe Tin Mừng về Đức Giêsu Kitô nhưng không đủ tin tưởng vào Ngài nên nghe theo những người Do Thái hay các kitô hữu gốc Do Thái giáo để tin rằng phải tin kính các thiên thần, các quyền lực trong vũ trụ và phải tuân giữ các luật lệ Do Thái thì mới được cứu độ, chứ niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô thôi thì không đủ! Thánh Phaolô viết thư cảnh cáo họ coi chừng bị lừa dối, và ngài viết thêm: “Anh em đã nhận Đức Kitô Giêsu làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với Người. Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu, hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn, và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ.” (Cl 2,6-7).

Chúa Giêsu đến từ Chúa Cha để nói lời cứu độ của Chúa Cha. Chúa Giêsu đã chọn các môn đệ trong cầu nguyện và sai các ông đi loan báo Tin này. Các kitô hữu cần tin tưởng vào giáo huấn mình đã đón nhận từ các tông đồ. Những thứ mê tín là tin vào các quyền lực thần thiêng ngoài Chúa Kitô, là thiếu niềm tin vào Ngài. Những người được sai đi rao giảng cũng cần tin tưởng vào Chúa Kitô để chỉ rao giảng khôn ngoan của Tin Mừng thôi, đừng đưa vào đó những giáo thuyết khôn ngoan trần tục, đừng dùng những cách thế theo sự khôn ngoan trần tục, vì đó cũng là thiếu niềm tin tưởng nơi Chúa Kitô và giáo huấn của Ngài. Hãy nếm thử quyền năng đổi đời của giáo huấn này khi dám sống theo đó cách hết mình. Rồi chúng ta sẽ cảm nhận được kinh nghiệm của thánh Augustinô ngày xưa: Lạy Chúa, sao con sống Lời Chúa quá muộn màng thế này! Giáo huấn của Chúa mang lại cho con niềm vui và hạnh phúc lớn lao biết chừng nào!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn