Xây Dựng Văn Hoá Tình Thương

Xây Dựng Văn Hoá Tình Thương

Xây Dựng Văn Hoá Tình Thương

Xây Dựng Văn Hoá Tình Thương

Tâm tình sau buổi tĩnh nguyện-chuẩn bị bước vào năm học mới

Bước vào năm học mới, chúng tôi, những chị em được giao sứ vụ giáo dục, được mời gọi suy niệm về chủ đề xây dựng văn hóa tình thương. Điều này khiến chúng tôi nhận ra rằng tình thương không phải là điều gì xa vời, nhưng chính là căn tính sâu xa nhất của mỗi người, vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu. Tình thương đã được gieo sẵn trong tim ta như một mầm sống, để ta lớn lên và làm cho người khác cũng được lớn lên.

Trong đời sống thi hành sứ vụ giáo dục, chúng tôi thấy rõ hơn ý nghĩa của việc sống yêu thương: yêu thương chăm sóc trẻ em bằng sự kiên nhẫn, đồng hành với từng trẻ trong mọi khó khăn; yêu thương đồng nghiệp bằng sự tôn trọng, biết lắng nghe và nâng đỡ nhau; yêu thương bản thân bằng việc nuôi dưỡng tâm hồn bình an. Văn hóa tình thương không phải là một khẩu hiệu, mà là lối sống thường ngày trong từng lời nói, ánh mắt và hành động. Văn hoá tình thương giúp ta hội nhất con người ở mọi lúc mọi nơi.

Chúng tôi ước mong trong năm học này, chính chúng tôi và tất cả chúng ta, những người làm công tác giáo dục, sẽ biết xây dựng một môi trường chan hòa tình thương, để từ đó mỗi trẻ em có thể cảm nghiệm được tình thương, sự an toàn, niềm vui, sự bình an và cùng nhau trưởng thành trong nhân cách.

Lạy Chúa là Tình Yêu,

Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con cơ hội bước vào năm học mới trong tâm tình tĩnh nguyện. Xin cho chúng con biết ý thức rằng tình thương chính là căn tính sâu xa của mỗi người, vì chúng con được dựng nên theo hình ảnh Chúa.

Xin dạy chúng con biết sống yêu thương trong kiên nhẫn, biết tôn trọng và nâng đỡ nhau, để môi trường giáo dục của chúng con trở thành một mái nhà ấm áp, chan hòa tình người. Xin biến mỗi giáo viên chúng con thành khí cụ của tình thương, để qua chúng con, các trẻ em cảm nhận được tình thương, an toàn, niềm vui và hạnh phúc đích thực.

Nhóm sứ vụ giáo dục FCT