Đã khởi công mà không hoàn thành - Chúa Nhật Tuần XXIII - Mùa Thường Niên C

Đã khởi công mà không hoàn thành - Chúa Nhật Tuần XXIII - Mùa Thường Niên C

Đã khởi công mà không hoàn thành - Chúa Nhật Tuần XXIII - Mùa Thường Niên C

Đã khởi công mà không hoàn thành

Kn 9,13-18; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33

Chúa Nhật Tuần XXIII - Mùa Thường Niên C

07/09/2025

Bài trích sách Khôn Ngoan hôm nay cho thấy con người chỉ có thể hiểu biết ý muốn của Thiên Chúa, không phải bằng trí khôn con người, nhưng với sự trợ giúp của Đức Khôn Ngoan thần linh. Giáo Hội hiểu Đấng Khôn Ngoan ấy chính là Đức Giêsu Kitô. Tuy nhiên, phần mình, Đức Giêsu lại trình bày giáo huấn của Ngài cũng khó hiểu không kém, ít là qua hai câu này:

“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

và “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,27 và 33)

Điều khó hiểu và không thấy gì là khôn ngoan cả đối với con người, nhất là con người của thời đại hôm nay, đó là: chọn thập giá và phải từ bỏ tất cả! Con người muốn sự thoải mái, tiện nghi chứ không phải thập giá, và con người ngày hôm nay không muốn những cam kết hoàn toàn, không muốn từ bỏ tất cả! Vậy phải chăng điều được coi là khôn ngoan giữa Thiên Chúa và con người không trùng khớp nhau?! Và vì thế mà người ta muốn đặt giáo huấn của Đức Giêsu ra bên lề cuộc sống của họ. Đáng tiếc là, không ít khi chính các kitô hữu, những người tự nhận mình là môn đệ của Đức Giêsu Kitô, cũng làm thế trong cuộc sống thực tế của họ!!!

Chúng ta có một chứng từ sống về sự khôn ngoan của Đức Giêsu Kitô nơi ông Phaolô. Ông Philêmon có một người nô lệ tên là Ônêximô và sai anh này đến phục vụ cho ông Phaolô đang ở tù tại Roma. Ông Phaolô đã làm cho anh này tin vào Chúa Kitô và coi anh như người ruột thịt (x. thư Philêmon câu 12). Sau đó, khi cho anh về lại với ông Philêmon, ông Phaolô đã xin ông coi anh nô lệ trước kia như là người anh em.

Sống theo giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô, người ta thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ thường tình của con người và đưa vào một tương quan khác. Giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô không thể hiểu được nếu suy nghĩ theo kiểu con người thường tình. Nhưng những điều tưởng là nghịch với lý lẽ con người ấy có thể hiểu được nếu dấn thân vào. Khi sống giáo huấn khôn ngoan của Chúa Kitô cách nửa vời, các tín hữu cho thấy họ chưa đủ tin vào sự khôn ngoan thần linh này. Nếu họ can đảm sống giáo huấn ấy và sống hết mình, các tín hữu sẽ cảm nhận một đời sống khác, khác hoàn toàn! Theo Chúa Kitô mà tính toán theo kiểu người đời cũng tựa như người xây tháp dang dở, không thể hoàn thành, và người ta sẽ chẳng được gì cả. Có khi còn “mất cả chì lẫn chài” nữa!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn