Sự sống nối tiếp sự sống
Mk 5,1-4a; Mt 1,1-16.18-23
Thứ Hai 08/09/2025, Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria
Ý muốn “duy trì dòng dõi” dường như hiện diện ở đông phương lẫn tây phương, ở người lập gia đình lẫn người độc thân. Ý muốn này thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Có khi là ước muốn có con, mà có người còn muốn có con trai nữa, để con cháu mang lấy họ của mình. Có khi thể hiện dưới hình thức muốn cho thành tựu của mình được mọi người biết đến sau đó, có khi là qua nhiều thế hệ nữa. Người ta sẽ buồn lắm nếu sau đó những cố gắng, những nỗ lực của mình bị bỏ quên, bị loại bỏ. Cũng vì thế mà người đi trước thường muốn người đi sau giữ lại công trình của mình, còn người đi sau muốn thể hiện mình nên gạt bỏ công trình của người đi trước!
Hôm nay ngày lễ mừng Sinh nhật Đức Maria, nhưng điều lạ là các bài Sách Thánh không nói về sinh nhật của Mẹ, mà là sự sinh hạ của Đức Giêsu Kitô. Đức Maria là người sinh hạ Đức Giêsu. Khi nói về sự sống nơi Đức Maria thì Sách Thánh nói đến sự sống mà Mẹ sinh ra. Như vậy, sự sống nối tiếp sự sống. Sự sống không phải là một sự kiện đơn độc, nhưng đón nhận sự sống từ người trước và truyền lại cho người sau. Đó là ý nghĩa của điều được gọi là “nối dõi tông đường”, và đó cũng là ý nghĩa của sự sống, của sự sống được tồn tại. Nếu muốn tôn cao sự sống của mình mà lên án sự sống trước đó, thì đó là tinh thần phản kháng với truyền thống. Còn nếu muốn tôn vinh sự sống của mình mà loại trừ sự sống sau đó, thì đó là tình trạng phá thai hoặc không muốn mang lấy trách nhiệm về con cái. Khi người ta chỉ muốn tôn cao sự sống của mình mà huỷ diệt, phá huỷ sự sống của người chung quanh, thì đó là sự ích kỷ, độc tài, những người gây chiến tranh...!
Gần gũi hơn nơi đời sống hàng ngày, sự sống nảy sinh sự sống khi người ta biết quên mình để mang lại bình an, niềm vui, mang lại một cuộc sống phong phú, sáng tạo, thúc đẩy nhiệt huyết nơi người khác. Đó chính là sự sống nảy sinh ra sự sống. Đó chính là hạnh phúc của một cuộc đời.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn