Trong yếu đuối, người ta nhận biết Thiên Chúa - Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Trong yếu đuối, người ta nhận biết Thiên Chúa - Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Trong yếu đuối, người ta nhận biết Thiên Chúa - Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Trong yếu đuối, người ta nhận biết Thiên Chúa

Cl 1,9-14; Lc 5,1-11

Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên, 04/09/2025

Trình thuật Đức Giêsu gọi bốn môn đệ ở bờ hồ Tibêria trong Tin Mừng Luca chương 5 hôm nay có lẽ là một lần gọi khác nữa sau lần gọi đầu tiên được kể trong Tin Mừng Gioan chương 1. Có lẽ sau lần “thăm dò” đầu tiên, đến ở với Đức Giêsu một ngày, hai môn đệ đầu tiên và vài người được họ giới thiệu, đã trở về với cuộc sống thường ngày. Có lẽ sau lần thứ hai này, họ hoàn toàn đi theo Đức Giêsu.

Lần này, các môn đệ có một ấn tượng khác và sâu sắc hơn về Đức Giêsu qua mẻ cá lạ lùng, khiến ông Phêrô quỳ xuống dưới chân Đức Giêsu mà kêu lên: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” (Lc 5,8). Từ Kurios có thể dịch là Ngài, Thầy hay Chúa. Tuy nhiên, người ta nhận thấy là tác giả Luca viết sau cuộc phục sinh của Đức Giêsu và nhiều phen gọi Đức Giêsu là Chúa. Vì thế, có lẽ ở đây, nơi bản văn của ông Luca, thì đó là lời tuyên xưng niềm tin Đức Giêsu là Chúa.

Khi mà ông Phêrô và các thợ chài chuyên nghiệp cả đêm không bắt được gì, thì mẻ cá lạ mới đưa họ đến niềm tin này. Như thế, khi nhận thức về sự yếu đuối, kém cỏi của mình, người ta mới có được niềm xác tín vào Thiên Chúa. Bằng không, những lời nói về niềm tin chỉ là lời hoa mỹ, chỉ là bài thuộc lòng thôi.

Đây là điều mà mỗi kitô hữu chúng ta cần nhìn lại bản thân. Rất nhiều phen những lời nói: “không có Chúa tôi không thể làm được gì”, “tất cả là hồng ân của Chúa”... chỉ là lời nói sáo rỗng cho một diễn văn được chải chuốt! Vì điều có thể thấy được là: sau đó, nếu ai phê bình gì làm chạm tự ái, thì người ta nổi đoá lên. Nhiều phen người ta mượn danh Chúa để tôn vinh bản thân. Phải chăng những lời trước đó chỉ là lời hoa mỹ, không thật lòng!

Cần nhận thức sâu xa và thật lòng về những yếu đuối, những giới hạn của bản thân. Cần biết im lặng với sự bình an bên trong khi nghe người khác chê bai, chỉ trích mình. Cần bớt nói về mình, bớt thể hiện bản thân. Và nhiều điều khác nữa để thực sự sống sự bé nhỏ, giản dị của mình, thì lúc ấy người ta mới hiểu biết thực sự và sâu xa về Thiên Chúa qua cuộc đời của mình.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn