Khẳng định bản thân và ở lại với
Cv 1,15-17. 20-26; Ga 15,9-17
Thứ Năm 14/05/2026, thánh Mátthia tông đồ
Ngày nay, người trẻ trưởng thành sớm hơn và tự tin hơn. Tuy nhiên, khi muốn khẳng định mình cách thái quá, người ta đưa mình lên cao hơn mọi người, tự coi người khác là “đối thủ” đe doạ thành tựu của mình, người ta lại tự loại mình ra khỏi những người chung quanh!
Lời Chúa trong thánh lễ mừng kính thánh Mátthia đưa ra một lối nhìn khác khi cho thấy ông tìm thấy vị trí của mình, tìm thấy cuộc đời của mình trong những mối tương quan. Ông được chọn trong số những người được ông Phêrô đưa ra tiêu chuẩn là “cùng chúng tôi đi theo Chúa Giêsu suốt thời gian Người sống giữa chúng ta” (Cv 1,21). Vậy đó phải là người có trải nghiệm về Đức Giêsu và là người ở giữa các môn đệ đã từng đi theo Ngài. Một chi tiết khá thú vị là trong số hai người được đề cử để tuyển chọn, thì ông Mátthia có vẻ là “người nhỏ bé, đơn giản” hơn: “ông Giôxếp, biệt danh là Basaba, cũng gọi là Giúttô, và ông Mátthia.” (Cv 1,23). Thế nhưng, “người nhỏ bé” ấy đã được tuyển chọn! Đó là cách thức Thiên Chúa hay làm trong dòng lịch sử cứu độ, bởi vì chính khi ý thức được giới hạn của mình, người ta gắn bó với Thiên Chúa và người khác.
Đức Giêsu mời gọi các môn đệ ở lại trong tình thương của Ngài (x. Ga 15,9) và yêu thương lẫn nhau: “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).
Sự hiện diện của mỗi người trong cuộc đời này, ơn gọi kitô hữu và môn đệ của Chúa Kitô không dừng lại và đóng kín nơi chính mình, nhưng luôn trong mối hiệp thông với Thiên Chúa và anh chị em. Không phải tự đưa mình lên cao hơn hay ở bên ngoài, nhưng là “ở lại” với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Con người chỉ hoàn thành cuộc đời mình khi “ở lại với” chứ không phải khi loại trừ nhau.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn