Giai đoạn thành lập 1970-1975

Giai đoạn thành lập 1970-1975

Giai đoạn thành lập 1970-1975

ANH EM TÌM GÌ THẾ? (Ga. 1, 38)

Vùng đất Di Linh - Cái nôi của Cộng Đoàn Bác Ái Cao Thái

Vượt qua đỉnh đèo Bảo Lộc là cả một khung cảnh những ngọn đồi, những thung lũng bát ngát trà, cà phê với khí hậu lành lạnh. Núi đồi cứ thế tiếp nối nhau trải dài khoảng 40 km tính từ Bảo Lộc. Người ta bắt gặp một nhà thờ nho nhỏ với tháp chuông nằm khiêm tốn bên Quốc lộ 20, đó là giáo đường của Giáo xứ  Di Linh.

Qua khỏi Di Linh chừng 7 cây số nằm bên tả của Quốc lộ 20 là một khu đất với một cổng vào xây dựng theo phong cách cổ điển của Pháp. Đó chính là Cộng Đoàn Bác Ái Thánh Giuse nằm gọn trên ngọn đồi cao.

Cộng Đoàn Bác Ái Thánh Giuse Di Linh được thành lập vào đầu năm 1970 trên một khu đất 7 mẫu trồng trà và cà phê của Giáo phận Đà Lạt thuộc xã Đồng Lạc, huyện Di Linh, do cha Guy de Reynies thành lập. Cha là một linh mục thuộc Hội Thừa sai Paris. Đó cũng chính là tiền thân của Foyer de Charité Cao Thái.

Việc tạo lập nên nó sẽ trở thành nơi trú ẩn cho những nỗi khốn quẩn to lớn của con người. Họ sẽ đến đây múc lấy niềm an ủi và cậy trông (Chị Marthe).

Năm 1970

Cha Quang đã bàn giao cho Cha Guy de Reynies ngọn đồi và thung lũng đã được trồng trà và một ít cà phê. Trên ngọn đồi này có một nhà nguyện nhỏ bằng gỗ làm nơi thờ phượng cho một số ít người Công Giáo ở quanh đó. Cha Quang đến dâng Thánh Lễ mỗi tháng một hai lần vào các ngày Chúa Nhật trong tháng. Đó cũng là nơi “ẩn náu” kín đáo của Cha Sở Di Linh những lúc ngài thấy cần phải tĩnh tâm cầu nguyện đôi ba ngày.

Ảnh. Ngọn đồi trà và cà phê

Ảnh. Nhà  Nguyện đầu tiên ở Đồn điền Đồng Lạc của Giáo Phận

Cha De Reynies bắt đầu xây dựng lần hồi theo khả năng của mình vì ngài còn phải thi hành sứ vụ Cha Phó.

Những người lân cận, hết người này và người khác đến giúp đỡ hai cha. Chẳng bao lâu, ngôi nhà nguyện đã được di dời vào bên trong và ráp thành hai gian: một gian dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể và gian còn lại cho tôi tớ của Người.

Ngày 27.12.1970: Cha giảng cuộc tĩnh tâm đầu tiên cho 43 thành viên Đạo Binh Đức Mẹ.

Ngày 07.01.1971: Cha giảng một tuần Cấm Phòng cho các nữ tu.

Ngày 15 tháng 10 năm 1971 là ngày đáng ghi nhớ, đánh dấu ngày Cộng đoàn Di Linh có nhà cho linh phụ và có ba thành viên mới. Ngôi nhà đầu tiên ấy trên đỉnh đồi Đồng Lạc cho những người đến tĩnh tâm cũng hoàn thành vào năm sau đó.

Lễ Thánh Cả Giuse 19.3.1972 là ngày lễ khánh thành trọng thể Foyer Đồng Lạc do Đức Cha Simon-Hòa Nguyễn Văn Hiền chủ tế. Dãy nhà gồm nhà nguyện và nhà giảng phòng. Tiếp theo là hai dãy phòng. Mỗi bên có 7 phòng dành cho người cấm phòng. Cuối dãy là nhà vệ sinh và nhà tắm.

Ảnh. Đức Cha Simon-Hòa Nguyễn Văn Hiền

Ta muốn Công trình phải là một Foyer rực rỡ Ánh sáng – Bác ái – và Tình yêu” (Chúa nói với Chị Marthe).

Ảnh. Phòng giảng của Foyer

Ảnh. Các thầy Dòng Đồng Công gần đó giúp đỡ Foyer đặt tượng Thánh Giuse Thợ, Quan thầy của Foyer

Kể từ 15.4.1972, Foyer khởi sự các sinh hoạt ổn định. Với các buổi họp mỗi tuần, cha bắt đầu thiết lập chương trình sống dựa vào những bài học từ những kinh nghiệm về các Foyer và kinh nghiệm sống của cha. Bản thân cha vốn là một con người trung thực, bao dung và nhân từ, tính tình thẳng thắng, công bằng và sẵn sàng chấp nhận quyết định chung của những người cộng tác.

Trước tiên là nếp sống gia đình Foyer phỏng theo gia đình Nagiarét : Sống- làm việc- cầu nguyện. Hay như lời Chúa nói với chị Marthe:  “Ta muốn công trình phải là một cộng đoàn rực rỡ Ánh sáng - Bác ái và Tình yêu.”.

Tháng 2 năm 1970, Linh phụ Foyer Bình Triệu gởi lên ba thành viên để sống nơi cộng đoàn mới thành lập. Đó là chị Lucia Kỳ, Anna Hiệp và anh Đa Minh. Lúc ấy chưa có chỗ ở, họ phải ở nhờ nhà hàng xóm. Thêm vào đó là tình trạng thiếu an ninh, nhất là về đêm, nên họ chỉ ở lại đó chưa đầy một tháng!

Linh phụ Phaolô Bộ tiếp tục giới thiệu với Cha De Reynies ba chị sau Tuần phòng đã tình nguyện xin vào cộng đoàn Di Linh. Đó là các chị: Agathe Lương Thị Vân, Monique Hàn Thị Chắt và Marguerite Nguyễn Thị Thêu.

Năm 1972, số các thành viên có 7 chị bao gồm Agathe Vân, Anna May, Maria Đào, Marguerite Thêu, Monique Chắt, Théophane Viên, Catherine Ánh. Qua thời gian, Ơn gọi Foyer tăng lên dần: Elisabeth Nở, Clara Thiên, Maria Goretti Liên, Anasthasie Khẩn, Agathe Vân và Maguerite Thêu.

Năm 1973, chị Clara Thiên là ơn gọi đầu tiên từ kỳ Cấm phòng ở Đồng Lạc.

Ảnh. Elisabeth Nở, Clara Thiên, Maria Goretti Liên, Anasthasie Khẩn, Agathe Vân, Marguerite Thêu

Ảnh. Lao động cùng nhau trong niềm vui và hiệp nhất. Chị Agathe Vân, Anastasia Khẩn, Monique Chắc, Goretti Liên và Têrêsa Huệ

Năm 1973

Từ ngày 02/05/1973 đến ngày 16/11/1973, Linh phụ Guy de Reynies đã cùng hai chị Catherine Ánh và Théophane Viên đi Pháp để dự các hội thảo Foyer ở Châteauneuf. Linh phụ đi trong 6 tháng; Catherine đi 7 tháng và Théophane sẽ tùy vào quyết định của Châteauneuf. Cha Matthêu Tĩnh, Giám đốc Dòng Đồng Công đến giúp Cộng đoàn trong thời gian Linh phụ đi vắng.

Ngày 08/11/1973, hai chị Catherine Ánh và Théophane Viên là thành viên đầu tiên của Cộng đoàn Di Linh đã tuyên hứa tại Foyer Trung ương Châteauneuf.

Ảnh. Chị Catherine Théophane tuyên hứa ở Châteauneuf

Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở trong Nhà Chúa qua Ơn gọi Foyer! (Chị Théophane)

Ngày 14/7/1973, Linh phụ Guy de Reynies tuyên hứa tại Châteauneuf. Từ khi ngài trở về Việt Nam, Cộng đoàn  tràn ngập niềm vui. Đây là năm đầy thăng hoa và tràn hồng ân của Foyer Thánh Giuse Đồng Lạc, Linh phụ sống hoàn toàn với con cái. Có những bài giáo huấn về tinh thần Foyer, về Chị Marthe, về Cha Finet nhiều hơn và sâu sắc hơn. Cha đề nghị: “Tại sao chúng ta không noi gương chị Marthe Robin, qua trung gian Mẹ Maria, mà trở nên những lễ vật cho các trung tâm của chúng ta?”

Năm 1974

Đầu năm 1974, chị Clara từ Gia Kiệm lên cấm phòng và sau đó xin gia nhập Foyer. Đây là ơn gọi đầu tiên không qua giới thiệu của Cộng đoàn Bình Triệu. Sau đó là chị Agnès. 

Nhiều tuần phòng căn bản được tổ chức. Các chị Anasthasia Khẩn, Cécile Xuyến, Magdeleine Nhuận từ Bình Triệu lên xin gia nhập. Thầy Gioan Baotixita Tịnh  - Dòng Đồng Công - đến để dạy giáo lý và giúp người dân tộc lớn tuổi. Các anh chị Yolanda, Charly và Bernard đến Cộng đoàn và ở lại gần 6 tháng.

Giáng Sinh năm 1974, chị Maria Goretti Liên chính thức được bầu làm Chị Phụ Trách. Ngày 06/01/1975, chị Elisabeth Nở vào Cộng đoàn. Ngày 16/01/1975, ông kiến trúc sư Tri đưa nhóm thợ đầu tiên lên Di Linh để khởi công xây dựng tòa nhà cấm phòng quy mô hơn. Tuy nhiên, mới xong phần móng thì đã phải ngưng lại vì chiến sự năm ấy.

Ảnh. Đây là công trình rất lớn với ngôi nhà nhiều tầng cho người cấm phòng nhưng mới xong phần móng với hồ nước khổng lồ

Thời gian này, Linh phụ và Cộng đoàn có rất phiền muộn và nuối tiếc về sự ra đi của chị Cecilia Nguyễn Thị Xuyến. Chị là thành viên và vào Foyer rất lâu từ Fatima lên Di Linh. Với khả năng ca hát, chị thường tập hát cho người cấm phòng cũng như chị em. Cộng đoàn bấy giờ còn lại các chị Catherine, Agathe, Monique, Marguerite, Clara, Marie, Goretti và anh Phêrô Khánh.

Đầu năm mới 1975, có cuộc tĩnh tâm của 22 linh mục thuộc Hạt Bảo Lộc. Đây là lần đầu tiên các cha đến với cộng đoàn. Một hình thức tu trì mới mẻ và là một Cộng đoàn sống như gia đình khi sự hiện diện của một linh mục như là cha và Đức Maria là Mẹ. Các cha đã đến, xem và cùng cảm nghiệm bầu không khí tĩnh lặng trong sự cầu nguyện và hy sinh phục vụ cho các thành viên. Do đó, nhiều thắc mắc trước đó được đặt ra mà đã được giải đáp. Sau khi cấm phòng trở về, các cha hoàn toàn tin tưởng và thân thiết với Cộng Đoàn. Họ thường xuyên lui tới; đơn cử như Cha Sơn, Cha Hóa, Cha Đậu, Cha Hưởng... Với sự lui tới của các ngài, Cộng đoàn thêm niềm vui và cậy trông thời gian tới có nhiều người đến để tìm thấy Chúa nơi Cộng đoàn của mình.