Giai đoạn 2004 - 2014

Giai đoạn 2004 - 2014

Giai đoạn 2004 - 2014

Giai đoạn phát triển của Cộng đoàn Bác ái Cao Thái từ năm 2004 đến 2014

“Thánh Thần nói với ông Philípphê: Tiến lên, đuổi kịp xe đó”(Cv 8,29)

Năm 2004

Mùa hồng ân khai mở… linh phụ và thành viên cùng chung nhau, hân hoan, nỗ lực sống sứ vụ của mình!...

Sau bao nhiêu năm ấp ủ hoài bão sống sứ vụ loan báo Tin Mừng qua việc tổ chức và phục vụ các cuộc cấm phòng (Rétraite) - tĩnh tâm (récollection), bắt đầu từ đây anh chị em chúng tôi cùng nắm tay nhau vượt mọi khó khăn để cùng với Linh Phụ Phanxicô sống sứ vụ của mình…

Năm 2004, các hoạt động tôn giáo tương đối cởi mở. Vào dịp hè, lần đầu tiên sau nhiều năm thao thức và học hỏi, Linh Phụ Phanxicô đã tổ chức được 3 Tuần Phòng Căn Bản qua 3 đợt 1,2 và 3

Chi tiết mỗi Tuần Phòng Căn bản

Đợt 1: từ ngày 29.04.2004 – 05.05.2004

Đợt 2: từ ngày 30.05.2004 – 06.06.2004

Đợt 3: 07.06.2004 – 13.06.2004

Tâm tình của Linh Phụ Phanxicô Xaviê sau cuộc giảng Cấm phòng Căn bản (CPCB) đầu tiên

“Xin Chúa đoái thương nhận những lời cầu chúng con dâng lên Chúa, qua chị Marthe tớ nữ Chúa.”

Lời cầu của con gồm có: sức khoẻ thể lý, theo suy nghĩ của con người: con mà phục vụ như vậy là do hồng ân của Chúa. Có những buổi sáng sau giảng hay chầu rất thánh, con cảm thấy mệt mỏi lắm, con cần phải nằm nghỉ thôi! Nhưng rồi Chúa đã ban cho con cố gắng, rồi cùng thi hành đầy đủ 18 ngày Cấm Phòng Căn Bản.

Các bài giảng: về chuẩn bị, con nỗ lực soạn và con cảm thấy chính Chúa Thánh Thần “an ủi dạy dỗ” con rất nhiều. Con đã ghi lời này để tâm niệm: “Chúng ta muốn thành công trong công tác, hãy nhớ chúng ta phải cầu ơn Thiên Chúa trợ giúp, chớ đừng bám vào nỗ lực riêng của ta”.

Con cầu nguyện cho chúng con và các tĩnh tâm viên: ơn hiểu biết và sống cho trọn.

Khi rao giảng, con tin Chúa đã ban cho con có lòng tự tin, giảng dạy rõ ràng, minh bạch, hệ thống. Còn phần Chúa Thánh Thần, Ngài ban cho họ hiểu biết, yêu mến Ngài và ra công gắng sức đem các hiểu biết vào cuộc sống của họ.

Nhật ký, ngày 16.6.2004

 

Thư của Chị Tổng Phụ trách Tu hội Gia đình Maria Thăm viếng, ngày 16.6.2004

Chúng em xin chân thành cám ơn cha đã dành thời gian để hướng dẫn các chị em trong ba đợt tĩnh tâm vừa qua. Các chị em đã tĩnh tâm sốt sắng và rất cảm động về sự hướng dẫn của cha, sự giúp đỡ chân thành của các chị và Cộng đoàn. Chúng em rất biết ơn về những gì cha và các chị dành cho chúng em, chỉ biết dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và xin Ngài thương trả công bội hậu cho cha và Cộng đoàn với muôn vàn hồng ân. Chắc chắn chúng em có nhiều thiếu sót trong những ngày ấy, xin cha và các chị miễn thứ cho. Em rất tiếc vì không thu xếp để đi được, mong dịp khác sẽ đến. Nếu được em xin năm sau sẽ có ba đợt nữa để các chị em được có những ngày nghỉ trong Chúa tuyệt vời này.

Ước gì Thiên Chúa ở cùng cha và các chị luôn mãi.

Xin cầu nguyện cho nhau.

M. Kim Quyên

 

Cảm nhận của thành viên Cộng đoàn khi phục vụ cuộc CPCB đầu tiên, ngày 15.6.2004

Năm 2004 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với chúng tôi. Khi Linh Phụ Phanxicô quyết định sẽ tổ chức tuần Cấm Phòng Căn Bản bởi ngài xét thấy đã đến lúc thuận tiện mà Chúa muốn thực hiện, dù vẫn còn nhiều khó khăn! Với ba tuần phòng liên tiếp mà Linh Phụ giảng, chúng tôi không thể ngờ tới, bởi sức khỏe của ngài không cho phép. Đây thật là một phép lạ Chúa dành cho Cộng Đoàn! Hai tuần đầu dù chỉ có 6 người tham dự nhưng  cũng đủ nói lên ân sủng, bởi giá Máu của Chúa đổ ra, vì dù chỉ là một linh hồn, Chúa vẫn chết cho họ. Hơn nữa chúng tôi rất vui mừng vì biết đây là một thời khắc quan trọng, một biến cố lịch sử đánh dấu cho một khởi điểm của sứ vụ chúng tôi.

Điều mà chúng tôi chuẩn bị, chờ đợi từ rất lâu, bởi nó là đặc sủng và sứ vụ của ơn gọi chúng tôi: loan báo Tin Mừng tình thương của Chúa đến cho mọi người qua việc tổ chức, giảng dạy và phục vụ trong các cuộc Cấm Phòng Căn Bản. Chúng tôi hy vọng từ nay trở đi người ta sẽ tìm đến đây trong Ngôi Nhà của Thánh Tâm Chúa rộng mở để đón tiếp mọi người, nơi mà người ta sẽ tìm gặp Chúa trong sự thinh lặng, trong sâu lắng và cầu nguyện để biết Chúa yêu thương họ đến dường nào!

Yacinta Trần Như Hoài Vân

Năm 2005

Từ năm 2005, do thành phần và các giới tìm đến với Cộng đoàn ngày càng gia tăng, Cộng đoàn tiếp tục mở nhiều đợt cấm phòng - tĩnh tâm cuối tuần để đáp ứng nhu cầu khát vọng tâm linh của họ. Mỗi năm chương trình thực hiện:

  • 2 đợt “cấm phòng căn bản”, gồm 6 ngày trọn cho mỗi đợt.
  • 1 đợt cấm phòng chuyên sâu.
  • Nhiều cuộc tĩnh tâm 1 ngày  hoặc 3 ngày cuối tuần.
  • Đón tiếp và phục vụ tu sĩ hoặc giáo dân riêng lẻ hoặc nhóm, đoàn thể  không nằm trong chương trình, đến tìm gặp gỡ Chúa và cầu nguyện trong thinh lặng đôi ba ngày hoặc một tuần.

Đồng thời, Cộng Đoàn cũng đã thành lập nhóm các trẻ em học sinh Công Giáo để cầu nguyện cho công cuộc cấm phòng. Các em hội họp và học tập vào ngày Thứ Bảy hàng tuần, ngày nhà trường nghỉ học.

Tĩnh tâm Cấm Phòng Căn Bản 2005 (21/08-27/08)

Ngày 26.11.2005: Hồng ân thánh hiến của chị Agnès de Jésus Phạm Thị Kim Liên

Đừng ai nói gì về tôi. Vai trò của tôi là cầu nguyện và hiến dâng

(Chị Marthe Robin)

Năm 2006

Đức Hồng Y đã quyết định gởi cha Antôn Nguyễn Anh Dũng đến với Cộng đoàn. Sau thời gian tìm hiểu, Đức Hồng Y đã bổ nhiệm ngài làm phụ tá cho Linh Phụ Phanxicô Nguyễn Hữu Tấn với bổ nhiệm thư ký ngày 14/09/2006.

Năm 2007

Từ năm 2007-2009, Cha Antôn Nguyễn Anh Dũng được gởi sang tu nghiệp tại Pháp: một năm Thần học Mục vụ tại Học viện Công giáo Toulouse và một năm học hỏi tinh thần Cộng đoàn Bác Ái tại Foyer Trung ương Châteauneuf.

Năm 2008

Ngày 10/06/2008: Hồng ân Thánh hiến của các anh chị: Joseph Trần Quang Túy, Marie Fatima Nguyễn Thị Hà, Marie-Sarah Hoàng Thị Bình

Chính nơi đây đã giúp chúng con khám phá, lớn lên và cởi mở lòng mình với Chúa và với anh chị em xung quanh (Marie Sarah)

Năm 2010

Sau 6 năm thi hành sứ vụ (2004-2009), tất cả cha và con đều cảm nhận sâu sắc hơn tầm quan trọng của sứ vụ phục vụ cho nhu cầu tâm linh cho mọi thành phần dân Chúa, cách riêng cho thành phần giáo dân. Cộng đoàn đã thao thức, ước mong và cầu nguyện trong nỗ lực vượt khó và hy sinh. Có lẽ Chúa nhận thấy lòng khao khát của Cộng đoàn trở nên chín muồi nên Ngài lại tiếp tục tuôn trào hồng ân xuống trên Cộng đoàn.

Ngày 14/08/2010, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn - Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn - đã chủ  tế Thánh Lễ mừng 40 năm thành lập Cộng đoàn Cao Thái và đặt viên đá đầu tiên cho công trình xây dựng Nhà Cấm phòng cho dân Chúa.

Khối nhà đang dần thành hình

Linh phụ Phanxicô và Chị Phụ Trách Yacinta đang thực hiện việc giám sát công trình xây dựng

Năm 2011

Hồng ân tiếp nối hồng ân, trong thời gian thực hiện việc xây dựng, Gia đình Cộng đoàn Cao Thái đã có những sự kiện ghi dấu thời gian.

Ngày 11/10/2011 – 20/10/2011, gặp gỡ các Foyer Á Châu lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam ở Cộng đoàn Cao Thái.

Linh phụ Tổng Phụ Trách Bernard Michon và anh Jean-François Breaud

Ngày 18/10/2011: Thánh lễ tuyên hứa của Cha Antôn Nguyễn Anh Dũng

Từ ngày này, Cha Antôn hoàn toàn dấn thân cho Công trình các Cộng đoàn Bác ái qua trách vụ Linh Phụ Cộng đoàn Cao Thái. Cha vẫn xác tín “đây là một ơn gọi trong một Ơn gọi”, hoàn toàn không phải chỉ là một sứ vụ.

Ngày 21/10/2011: Thánh lễ tạ ơn 60 năm linh mục của Linh phụ Phanxicô Xaviê

...60 năm linh mục, một quãng đời dài được dệt nên bằng bao ân sủng Chúa, đồng thời cũng bằng bao Thánh giá, bằng bao niềm vui nỗi buồn được đan xen bằng những lời cầu nguyện của biết bao ân nhân, thậm chí có những vị mà con không biết… như là những đóa hoa làm tươi mát cho công tác mục vụ gian lao của con.

Chúng con dâng lên Quý Vị hai tiếng CÁM ƠN mộc mạc nhưng gói ghém cả tâm tình cảm mến của con và Cộng đoàn Bác ái Cao Thái chúng con...

Chiều 21/10/2011

Linh phụ Phanxicô Xaviê bàn giao nhiệm vụ Linh phụ Cộng đoàn cho Cha Antôn trước sự hiện diện của Linh Phụ Tổng Phụ trách Bernard Michon và Ban cố vấn Cộng đoàn.

Mặc dù Linh phụ Phanxicô không còn trách nhiệm điều hành nhưng sự hiện diện của ngài ở giữa Gia đình Cộng đoàn Bác ái Cao Thái luôn là hồng ân cho Linh phụ Antôn cũng như cho các thành viên. Nơi ngài luôn lan tỏa tình phụ tử, sự bình an và niềm vui cho chúng tôi cũng như cho những ai có dịp tiếp xúc với ngài.

Năm 2012

Khánh thành Nhà cấm phòng cho dân Chúa

Ngôi nhà của Cộng đoàn Bác ái Cao Thái đã hoàn thành.

Ngày 28/04/2012

Đức Hồng Y Gioan Baotixita Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn cắt băng khánh thành.

Bắt đầu từ năm 2012, mỗi năm Cộng đoàn tổ chức từ 12-13 đợt cấm phòng và tĩnh tâm cuối tuần, trung bình mỗi tháng 1 đợt. Tạ ơn Chúa luôn tuôn đổ Hồng ân của Ngài xuống trên gia đình Cộng đoàn. Dù có những ngày trời giông hay thời tiết đẹp, Cộng đoàn đều nghiệm thấy bàn tay Chúa vẫn luôn che chở và phủ bóng yêu thương cho tất cả những ai đến với Ngôi nhà của Thánh Tâm Chúa để tìm gặp Ngài. Khi sống sứ vụ, Cộng đoàn mỗi ngày thêm cảm nghiệm tinh thần hiệp thông giữa hai chức tư tế: Chức Tư tế Thừa tác của Linh phụ và chức tư tế phổ quát của thành viên và bầu khí gia đình nơi Cộng đoàn Bác ái Cao Thái.

Tĩnh tâm cuối tuần “khai trương” Nhà cấm phòng từ ngày 04.05.2012 – 06.05.2012

Tâm tình từ người tĩnh tâm - Cảm nhận bài giảng về Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi

Nghe giảng con mới biết rằng

Ba Ngôi mầu nhiệm trong chức năng mỗi người

Đơn giản là người Mẹ thôi

Cũng đủ để hiến cuộc đời vì con

Là noi gương Chúa quên thân

Để vun đắp một gia đình ấm êm

Người Mẹ ở giữa cộng đồng

Sống trong đoàn kết, hiệp thông mọi người

Trong mọi công việc mọi nơi

Tình yêu lan tỏa đến người xung quanh

Cảm thông chia sẻ chân tình

Đấy là mến Chúa yêu thương mọi người

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi

Ôi sao đơn giản giữa đời – nào hay!

Cao Thái 05-5-2012,

dịp Tĩnh tâm cuối tuần từ 04-5-2012 đến 06-5-2012

Anna Lương Hồng Nhật - Giáo xứ Nam Hải

Ngày 03.11.2012

Hồng ân Thánh hiến của các chị Maria Rebecca Hoàng Thị Vui và Anna Carolina Nguyễn Thị Mùi.

Chúc tụng Chúa đã tỏ tình thương kỳ diệu đối với chúng con (Tv 31,22)

Năm 2013

Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio được bầu làm Giáo Hoàng vào ngày 13 tháng 3 năm 2013. Với Tông huấn “Niềm vui Tin Mừng, ngài mời gọi Giáo Hội dấn thân ra vùng ngoại biên, hướng về con người hơn là đóng cửa lại để bảo vệ cho chính mình. Đây là vị giáo hoàng “Niềm Vui Của Tình Yêu,” “Hãy hân hoan và nhảy mừng” và cải cách.

Năm 2014

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn Phaolô Bùi Văn Đọc  (2014-2018), khẩu hiệu: “Chúa là niềm vui của con”.

Ngày 27.05.2014

Mừng đại thọ 90 năm và 63 năm linh mục của Linh phụ Phanxicô Xaviê

Lễ đại thọ của Linh phụ Phanxicô, đã có sự tham dự của:

Cố Đức Tổng Giám mục TGP Sài Gòn - Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc.

Cố Đức Giám mục Giáo phận Phan Thiết - Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống.

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc.

Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường.

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho.

“Phận nữ tỳ hèn mọn

Người đoái thương nhìn tới,

Từ nay hết mọi đời

 Sẽ khen tôi diễm phúc.”

...Dù vậy trong thánh lễ Tạ ơn ngày con nhận lãnh chức vụ linh mục được 63 năm và hưởng thọ 90 tuổi, con xin noi gương cha là con người không ngừng lắng nghe Lời Chúađem ra thực hành. Luôn hướng lòng lên cùng Chúa và tiến bước trong đường lối của Người, như lời Sách Các Vua. Noi gương cha, không ngừng đón nhận Ý Chúa cho cuộc đời của mình. Không ngừng nói xin vâng như Đức Mẹ, không chiều theo ý riêng của mình. Noi gương cha, có lòng trông cậy phó thác vào Tình thương và sự Quan phòng của Thiên Chúa, để một ngày nào đó có thể nói với Thiên Chúa giống như Chúa Giêsu: “Lạy Cha, Con xin phó thác linh hồn Con trong tay Cha” (Lc 23,46).

Linh phụ Phanxicô kính yêu,

… “Tất cả chúng con hết lòng tạ ơn Chúa cho cha vẫn tồn tại, vẫn hiện diện giữa chúng con như ngày nào để rồi hôm nay chúng con vui mừng được cùng nhau long trọng tổ chức lễ mừng đại thọ cho cha. Đây là món quà to lớn mà Thiên Chúa dành cho chúng con!”...

Linh phụ Antôn

Làm phép tượng đài Đức Mẹ Foyer

Cùng ngày 27.5.2014

Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã chủ trì nghi thức làm phép tượng đài Đức Mẹ Foyer.

Ý nghĩa tượng Đức Mẹ Foyer với Cộng đoàn Bác ái

Linh đạo CĐBA (Foyer de Charité =FdC) là “Tận hiến bản thân cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria” theo tinh thần Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort. Tượng này là biểu tượng Linh đạo Công trình các FdC.Ad Jesum Per Mariam. Chính cung lòng Mẹ là khuôn đã hình thành Nhân tính Chúa Giêsu, chỉ có Mẹ mới uốn nắn chúng ta giống Chúa Giêsu, trở nên đồng hình đồng dạng với Giêsu, làm đẹp lòng Ngài.

Tượng Đài Đức Mẹ Foyer được xây dựng và đặt trong khuôn viên ngay lối vào Foyer như để chào đón tất cả mọi người đến tìm với Chúa Giêsu và Mẹ trong “Ngôi nhà của Thánh Tâm Chúa Giêsu rộng mở cho tất cả mọi người.” Đến với bất cứ Cộng đoàn Bác Ái nào trên thế giới, chúng ta đều được sự chào đón yêu thương và nồng hậu này của Chúa Giêsu và Mẹ rất Thánh.

Ngày 29.9.2014: Hồng ân Thánh hiến của các anh chị

Maria Faustina Bùi Nữ Vi Sa, Phêrô Đanien Lê Văn Vũ và Micae Montfort Lưu Kim Tuấn

Vinh quang cho Thiên Chúa

Niềm vui cho tha nhân

Hy sinh dành cho tôi

Chị Marthe Robin