Giai đoạn 1990 - 2003: Thời gian hồi sinh

Giai đoạn 1990 - 2003: Thời gian hồi sinh

Giai đoạn 1990 - 2003: Thời gian hồi sinh

GIAI ĐOẠN 1990- 2003: HỒI SINH CỦA CỘNG ĐOÀN BÁC ÁI CAO THÁI

Ông Barnaba đi Antiôkia và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông mừng rỡ” (Cv 11,23)

Năm 1981, chị Marthe đã về với Chúa. Ngày 14 tháng 04 năm 1990, Linh Phụ Finet cũng ra đi nối bước theo chị. Chắc chắn khi về Nước Trời, Linh Phụ Finet cầu bầu cho các Cộng Đoàn Bác Ái tại Việt Nam mà ngài yêu mến. Một tuần sau khi Cha Finet về với Chúa, anh Francois đã có VISA sang Việt Nam, một việc mà anh đã chờ đợi từ rất lâu.

23/4/1990, anh François đến thăm Việt Nam.

Niềm vui quá lớn lao khi anh François, người đại diện Châteauneuf lần đầu tiên đến Việt Nam.

Linh phụ Jacques Ravanel đến Việt Nam

Ngày 07/07/1990 Linh Phụ Ravanel, Tổng Phụ Trách Công trình Foyer, qua Việt Nam cùng anh Francois. Các vị đã gặp gỡ Đức Tổng Phaolô Bình và giải quyết một số vấn đề. Từ đó, Việt Nam chính thức có ba Foyer: Bình Triệu, Cao Thái và Phú Dòng.

Cha Jacques Ravanel - Linh Phụ Tổng phụ trách (1990-2000)

Cộng đoàn Bác ái Bình Triệu do Cha Simon Nguyễn Văn Lập làm Linh phụ và chị Matta Đặng Thị Duyên làm phụ trách.

Cộng đoàn Bác ái Cao Thái do Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Tấn làm Linh phụ và chị Yacinta Trần Như Hoài Vân làm phụ trách.

Cộng đoàn Bác Ái Phú Dòng do Cha Antôn Trần Văn Bài làm Linh phụ và chị Agata Lương Thị Vân làm phụ trách.

Kể từ đó, các Cộng Đoàn Bác Ái tại Việt Nam khởi đầu cho một thời kỳ mới.

Các chị của hai Cộng đoàn Bác ái long trọng tuyên hứa và lặp lại lời tuyên hứa trước mặt Linh Phụ Tổng Phụ Trách Ravanel tại Nguyện đường Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn.

Ngày 07/07/1990, Linh Phụ Jacques Ravanel đã ra nghị quyết để Cha Phanxicô làm Linh Phụ Cộng Đoàn Thủ Đức trong dịp ngài đến Việt Nam lần đầu tiên.

Đại diện các gia đình của thành viên tặng quà cho Linh phụ Tổng Phụ Trách Ravanel

Năm 1992

Hồng ân Thánh hiến của anh Denis Lê Văn Huệ. 

Ngày 21/05/1992, nhân dịp anh François qua Việt Nam lần nữa, anh Denis Huệ đã tuyên hứa tại Nhà nguyện Cộng đoàn ở Tân Đức (Phước Bình).

Lúc bấy giờ, Cộng Đoàn vẫn còn ở Tân Đức. Khi sang thăm Việt Nam, anh khuyên nên tìm một địa điểm mới, một nơi chốn mới. Chị phụ trách Yacinta cùng với Linh Phụ Phanxicô bắt đầu hành trình đi tìm một địa điểm mới. Đó là điều không dễ trong khoảng bốn năm 1990-1994. Ban đầu, với Thủ Đức có 2 địa điểm, rồi đến Chí Hòa, Gò Vấp… đều không thành công! Mặc dù chính anh đã lên bản vẽ rồi (anh là Kiến trúc sư)

Anh François và chị Phụ trách Foyer Tressaint đến thăm VIệt Nam

Năm 1993

Ngày 30/01 đến 08/02/1993, Linh Phụ André và chị Phụ trách Françoise của Foyer Tressaint qua thăm Cộng Đoàn tại Phước Bình.

02/02/1993, Hồng ân Thánh hiến của chị Fêlicitê Bùi Thị Yến

Chính là cho GIÊSU mà tôi thuộc trọn về MẸ MARIA

Chính là nhờ MẸ MARIA mà tôi thuộc trọn về GIÊSU

(Chị Marthe Robin)

Tháng 05/1993, Linh Phụ Phanxicô đi Pháp về, ngài càng quyết tâm tìm đất để xây dựng cộng đoàn. Ban đầu ra Dốc 47, rồi Dòng Lagia, Dòng Biển Đức, rồi lại Thủ Đức, Gò Vấp… Đến đâu cũng có nhiều trở ngại.

Năm 1994

Cuối cùng, thời điểm mà Chúa muốn đã đến. Tháng 01/1994, chị Yacinta Hoài Vân đã tìm được đất ở Cao Thái. Với tấm lòng của Cha Đa minh Nguyễn Thanh Lịch - Chánh xứ Cao Thái - muốn tặng đất cho Cộng Đoàn. Linh Phụ Phanxicô rất vui mừng vì đây mới là nơi để cộng đoàn xây dựng và phát triển tốt nhất. Do đó, Linh Phụ chấp nhận từ bỏ miếng đất ở Gò Vấp, dù trước đó đã lên bản vẽ. Quả thật như Chúa Giêsu từng nói với chị Marthe về công trình ở Châteauneuf: “Người chỉ cho tôi nơi chính xác mà Người muốn cho công trình được xây dựng và phải mua nó” (Văn bản Sáng lập).

Tuy Cha Đa minh Nguyễn Thanh Lịch có lòng tốt như thế, nhưng Linh Phụ Phanxicô vẫn muốn gởi tiền cho ngài để tránh rắc rối trong tương lai. Sau khi thỏa thuận và bàn bạc, Cha Đa Minh hứa đầu tháng 3 sẽ bàn giao giấy tờ đất đai cho Cộng Đoàn. Chị Yacinta trình lên với Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình, ngài đã mừng rỡ và chúc lành cho công cuộc của Cộng Đoàn Bác Ái.

Ngày 15/01/1994, Linh Phụ André và chị Phụ Trách foyer Tressaint Françoise cũng rất vui mừng sau khi đi xem khu đất. Họ trở về để thông báo với Nhà Mẹ.

Mọi sự tưởng đã tốt đẹp, Linh Phụ Phanxicô và mọi vẫn còn những khó khăn. Ngày 01/02/1994, Cha xứ Đa Minh bị tai nạn giao thông thảm khốc và đã về với Chúa. Do đó, khó khăn lại chồng chất thêm.

Như Chúa Giêsu đã từng nói với chị Marthe: “…Há không phải là chính trong những thời buổi sóng gió nhất, rối loạn nhất, giữa những giặc giã, những đám cháy và đổ nát mà mùa hoa mênh mông bát ngát và đáng ngưỡng phục của những công trình thần thiêng của Ta và của Tình Yêu Ta nở rộ đó sao?!” (Chị Marthe)

Con đừng run sợ, chính Ta muốn như thế… chính Ta sẽ làm tất cả… Ta sẽ là Ánh Sáng và Sức mạnh… (Văn bản Sáng lập)

Linh Phụ Phanxicô không tuyệt vọng , đầu tiên là cầu cứu Đức Cha Bùi Tuần, rồi Đức Cha Sơn Lâm nhưng không đạt kết quả mong muốn.

Cuối cùng, qua một số cuộc họp với sự hiện diện của Cha Huỳnh Hữu Đặng - Đại diện Tòa Giám Mục - mọi sự đã trỏ nên tốt hơn.

Chuyển từ Tân Đức về Cao Thái

Linh Phụ Phanxicô quyết định dời Cộng Đoàn về Giáo xứ Cao Thái. Tháng 6 năm 1994, cả Foyer chính thức rời Tân Đức đến chỗ ở mới.

Khởi công xây dựng

Ngày 08/06/1994 nhận được giấy chấp thuận từ Ban Tôn Giáo, đến ngày 17/06/1994 thì giao tiền cho Giáo xứ đợt I. Các anh Kiến trúc sư Khang và Quý bắt đầu bản vẽ sơ đồ sửa chữa.

Sửa chữa và xây dựng

Nâng cao nến để tránh ngập

Chị Théophane về thăm khi nhà đang xây dựng

Các thầy Đại chủng viện Sài Gòn vui vẻ lao động cùng Cộng Đoàn và sau đó là bữa cơm dưa muối

Chưa hoàn thành nhưng từ xa đã thấy ngôi nhà của Cộng Đoàn Cao Thái

Niềm vui tràn ngập nơi linh phụ Phanxicô và các thành viên khi đón đoàn của Toà Giám Mục đến thăm

04/10/1994, Khánh thành Trường Mầm Non Tư thục Thanh Lịch

Linh Phụ Phanxicô quyết định lấy tên ngôi trường mầm non là THANH LỊCH để nhớ ơn Cha xứ Cao Thái.

Ngôi trường là một nhánh chính của Ơn Gọi Foyer. Nơi đây là một môi trường để chúng tôi truyền giáo qua đời sống chứng tá của mình. Ngay năm đó, ngôi Trường Mầm non Thanh Lịch đã tiếp nhận được hơn 80 cháu.

Tháng 11/1994

Ngày 16/11/1994, Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình và Đức Cha Phụ tá Aloisio Phạm Văn Nẫm đến thăm Cộng Đoàn lần đầu mà cũng là lần cuối, vì sau đó Đức Tổng bệnh nặng không đi đâu được.

Lúc này, Linh Phụ bắt đầu lo nhiều điều, ngài đến Cộng Đoàn nhiều hơn mặc dù vẫn còn gánh nặng lo cho Đại Chủng Viện.

Ngày 07/12/1994, Cộng đoàn Cao Thái vui mừng khánh thành công trình xây dựng với đầy đủ nhà nguyện, phòng ở cho Linh phụ, các thành viên và cho những người đến tĩnh tâm.

Năm 1995

Ngày 08/02/1995, Linh Phụ đã tổ chức lễ trao trả nhà cho gia đình bà Cố chị Vân vì đã cho Cộng Đoàn sử dụng trong thời gian ở Tân Đức qua những ngày tháng khó khăn và gian nan nhất từ năm 1977 đến năm 1994. Buổi lễ có Cha Fx. Huỳnh Hữu Đặng là Chánh Văn Phòng Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn. Thay mặt Đức Tổng Giám Mục, Linh Phụ nói lời cảm ơn đối với gia đình bà Cố, và gia đình của các anh chị Cộng Đoàn ở Phước Bình. Trong buổi lễ Linh Phụ Phanxicô cũng đã nói lên tấm lòng biết ơn của Cộng Đoàn trong suốt những năm tháng đã được chào đón, bảo bọc và chở che của gia đình bà Cố.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, là lời Linh Phụ Phanxicô lặp lại tại bữa tiệc thân mật để trao trả nhà cho gia đình chị Vân. Trong buổi tiệc, có Cha FX. Đặng, Cha Quản hạt, Linh Phụ Phaolô cũng như gia đình các thành viên Foyer ở Tân Đức.

Tháng 03/1995, một lần nữa, anh Francois qua thăm Việt Nam, thăm trụ sở mới của Foyer Cao Thái.

Tháng 05/1995

Linh Phụ rất quan tâm đến sứ vụ cấm phòng - tĩnh tâm. Ngày 26/3/1995, có 145 người thuộc Huynh đoàn Giáo xứ Cao Thái đến tĩnh tâm.

Ngày 28 tháng 5 năm 1995, Linh Phụ Guy de Reynies và chị Agnès qua Việt Nam thăm lần 2. Dịp này, Foyer mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Foyer Di Linh (tiền tthân của Foyer Cao Thái).

Tháng 06/1995

  • Ngày 01/6/1995, long trọng mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Foyer.
  • Ngày 03/6/1995, hai thành viên Foyer gồm chị trưởng, anh Denis cùng Linh Phụ Reynìès và chị Agnes lên đường sang Pháp để dự đại hội. Đây là lần đầu tiên Foyer Việt Nam sau năm 1975 được đến Nhà Mẹ .

Năm 1996

Ngày 01/01/1996, anh Francois qua thăm và chứng kiến phái đoàn y bác sĩ đến Foyer khám và phát thuốc miễn phí. Anh rất vui mừng vì Foyer đang bắt đầu lớn mạnh.

Tháng 10/1996

Linh Phụ thành lập thành lập “Hội Cựu học sinh Mầm non Thanh Lịch”. Hằng năm các em trở về mái trường xưa để sinh hoạt vui chơi và gặp gỡ nhau. Cộng Đoàn thống nhất chọn ngày Chúa Nhật thứ hai của Tháng 10 hàng năm để họp mặt.

22/11/1996, Hồng ân Thánh hiến của hai chị: Anna Nguyễn Thị Tiền và Têrêsita Nguyễn Thị Thu Huyền. Linh Phụ Tổng Phụ Trách (TPT) Ravanel nhận lời tuyên hứa của hai chị với sự hiện diện của chị Elisabeth Audiber 

Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con  (Tv 15,5).

Ngày 03/8/1996, Linh Phụ viết đơn xin từ nhiệm Linh hướng Đại Chủng Viện Thánh Giuse, nhưng mãi đến ngày 26/5/1998, Đức Tổng mới giải quyết cho Linh Phụ được từ nhiệm Linh hướng. Kể từ đó, Linh Phụ có thêm thời gian để toàn tâm toàn ý lo cho công cuộc của Foyer Cao Thái.

Đại Năm Thánh 2000

Cha Bernard Michon, Linh phụ tổng phụ trách (2000-2016).

Toàn thể Công trình các Cộng Đoàn Bác ái hân hoan vui mừng tham dự Nghi thức Trao ban Sắc lệnh chuẩn nhận vĩnh viễn Hiến Chương cho Linh Phụ TPT Jacques Ravanel tại Rôma (Domus Mariae ngày 18.01.2000). Sau đó, Linh Phụ TPT Jacques Ravanel đã chuyển giao trách nhiệm Tổng Phụ Trách Công Trình cho Linh Phụ Bernard Michon.

13/12/2000, Hồng ân Thánh hiến của chị Cecile Nguyễn Thị Kim Hằng

Dịp này, Cha TPT Bernard Michon lần đầu tiên viếng thăm Việt Nam và nhận lời Tuyên hứa của chị Cecile.

Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con (Tv 15, 5)

Năm 2003

Đức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Giáo phận Sài Gòn, được tấn phong Hồng Y. Vừa về nước, Foyer Cao Thái là cộng đoàn đầu tiên ngài đến dâng Thánh lễ Tuyên hứa vĩnh viễn.

26.11.2003, Hồng ân Thánh hiến của ba chị: Marie La Vang Phạm Thị Lựu, Marie Immaculée Nguyễn Thị Kim Hoa và Marie Ngô Thị Đào  (Foyer Phú Dòng).

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa (Lc 1,46)

Ơn gọi cao đẹp của tôi ích lợi gì, cả cái sứ mạng bởi Trời của tôi nữa, nếu tôi không tập tành để nên giống Giêsu Chí ái của tôi: HIỀN LÀNH và KHIÊM NHƯỢNG trong lòng, không chuyên chú làm cho linh hồn tôi phù hợp với Linh hồn Người, để thật ngoan ngoãn và phó thác cho tất cả mọi Ý muốn yêu thương của Người. (Marthe Robin 22.01.1930)