Giai đoạn 1978 - 1990: Thời gian tiềm sinh

Giai đoạn 1978 - 1990: Thời gian tiềm sinh

Giai đoạn 1978 - 1990: Thời gian tiềm sinh

Hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết” (Mc 4,27)

Ẩn mình tại Phú Lâm – Phú Dòng – Thủ Đức

Ban đầu sơ khai, mọi thành viên rất lận đận vì không có chỗ cố định, ai cho tạm trú thì liền di chuyển đến trong âm thầm và kín đáo. Thế rồi, cũng có ba nơi được hình thành lâu dài là Phú Lâm, Phú Dòng và Tân Đức. Nhóm Phú Lâm bấy giờ có chị Agathe Vân, Clara Thiên, Monique Tịnh và Catherine Thanh. Các chị được ông bà Nho - anh của chị Tích - cho cất nhà ngay sau nhà của họ. Với vườn mít và xoài rất rậm rạp, và vì vậy, các chị thường xuyên gặp rắn rít và bọ cạp. Ông bà còn cho mấy chị đến nhà máy xay lúa của họ cách nơi ở 7 km để làm công. Thương các chị lao động vất vả và cũng lớn tuổi nữa.

Nhóm Phú Dòng ban đầu ở nhờ vườn chôm chôm của gia đình chị Clara Thiên; nơi ấy hoang vu và rộng rãi. Trong vườn có một cái chòi lá còn tốt khoảng 3m x 3m. Chúng tôi mừng rỡ dọn dẹp trang hoàng và phân chia thành nơi thờ tự. Phía sau là chỗ ngủ của các chị Clara Thiên, Monique Tịnh, Matta Nhiệm… Nơi đây mỗi ngày đi lễ hơi xa và không đi cùng nhau. Đất trống còn nhiều cho nên chúng tôi có thể trồng thêm hoa màu. Và chính từ nơi đây Chúa đã quan phòng cho Foyer mua được đất và cất nhà (tiền thân của Foyer Phú Dòng ngày nay). Chúng ta không quên Cha xứ Gioakim Nguyễn Định đã thương yêu giúp đỡ rất nhiều cho Cộng Đoàn. Thế rồi, khi thấy ở Phú Dòng tạm ổn định, nhất là gần gia đình của đa số chị em (Gia Kiệm, Dốc Mơ), chúng tôi quyết định sát nhập Phú Lâm và Phú Dòng thành một nhóm. Đây là ngôi nhà và đất đầu tiên mà Cộng Đoàn có được thật sự kể từ khi rời khỏi Di Linh.

Mặc dù cuộc sống cộng đoàn âm thầm, nhưng trong những dịp lễ lớn hai Cộng Đoàn vẫn họp mặt.

“Quả thật, Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16, 33). Bình an của chúng ta dựa trên chiến thắng của Đức Giêsu: “Trong mọi thử thách, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu chúng ta” (Rm 8, 37).

Đức Cha Đaminh Nguyễn Xuân Lãng, giáo phận Xuân Lộc, đã từng cấm phòng ở Châteauneuf nên rất thương Cộng Đoàn Bác Ái. Ngài cho đặt Mình Thánh Chúa ở bất cứ nơi nào họ cư trú, dù chỉ là một căn chòi. Nhờ đó, các Cộng Đoàn Bác Ái giáo phận Xuân Lộc luôn có Mình Thánh Chúa.

Đức cha Đaminh Nguyễn Xuân Lãng được Đức Thánh Cha Phaolô VI phong Giám mục ngày 01/07/1974. Khẩu hiệu: “Con trông cậy Chúa.”

Thời gian này việc đi lại giữa các nhóm vô vàn khó khăn vì là thời bao cấp. Mỗi lần đi phải xếp hàng từ 5g sáng đến trưa cũng chưa chắc có xe. Việc thăm nuôi anh Denis và Phêrô phải lên Di Linh bằng xe đò chạy bằng than, rồi vào trại Đại Bình bằng xe lam hoặc xe thuê và phải đi bộ thêm 5 cây số đường rừng nữa. Những chuyến xe chạy bằng than di chuyển rất chậm chạp và hành khách bị phải chịu cảnh nhồi nhét. Xe lam là phương tiện chính cho những đoạn đường ngắn.

Trong thời gian đi thăm nuôi hai anh, có thầy Tịnh dòng Đồng Công cùng cải tạo với hai anh. Thầy đi truyền giáo ở trong buôn làng xa của người dân tộc không về kịp nên phải ở lại. Những lần sau đó thầy xin được gia nhập vào Cộng Đoàn Bác Ái như một thành viên. Linh phụ Tổng Phụ Trách Finet đồng ý. Chúng tôi vui mừng vì chuyến thăm nuôi tới sẽ báo cho thầy biết Cộng Đoàn đã tiếp nhận thầy. Nhưng khi vào trại chúng tôi ngỡ ngàng và đau đớn vì thầy đã ra đi về nhà Cha và được chôn ở đâu thì không ai biết. Chúng tôi cũng không biết gia đình thầy ở đâu để báo tin. Đối với chúng tôi, thầy đã là thành viên Cộng Đoàn Bác Ái và là người đầu tiên ra đi về với Chúa của cộng đoàn mình. Chúng tôi mong Cộng Đoàn cầu nguyện cho thầy vào ngày 24/10 hằng năm.

Thầy Tịnh đứng phía sau

Chính trong giai đoạn gian nan, có nhiều thành viên bị nao núng và muốn rút lui, một linh mục đã giang tay đón nhận cộng đoàn đến cấm phòng 5 ngày và chính ngài giảng cho các chị em. Ngài từng lên Cộng Đoàn giảng cấm phòng, đó là cha Gioan Baotixita Nguyễn Cao Lộc ở giáo xứ Quảng Biên.

Hoạt động - Cộng đoàn Tân Đức thành lập

Chị Goretti lập nhóm “Chia sẻ Lời Chúa” tại giáo xứ. Trong suốt thời gian này, Cộng Đoàn chỉ âm thầm quy tụ một số chị em trẻ thành nhóm cầu nguyện và học hỏi Kinh Thánh. Nhờ đó, số thành viên được gia tăng.

Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến, và Thiên Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ (Văn bản Sáng lập).

Nhóm chia sẻ Lời Chúa sinh hoạt ngoài trời năm 1979

Sau một thời gian hoạt động, Cha xứ Giuse Phạm Văn Đẩu được sự đồng ý của Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình làm linh hướng cho Cộng Đoàn. Từ đó, ngài giảng dạy và giúp Cộng Đoàn tĩnh tâm.

Cha Giuse Phạm Văn Đẩu sinh năm 1942. Ngài chịu chức linh mục năm 1968. Ngày 05/12/1974, cha nhận bài sai làm Cha xứ Tân Đức. Ngài có cái nhìn sâu rộng về Thánh Kinh và rất uyên bác. Cộng đoàn chúng tôi phục vụ nhiều sinh hoạt của giáo xứ. Kể từ năm 1987, ngài không còn linh hướng nữa.

Nhà thờ giáo xứ Tân Đức.

 

Tổ chức thi giáo lý cho thiếu nhi, thiếu niên bằng hình thức đố vui để học.

 

Nhóm Tân Đức làm các công tác phục vụ giáo xứ như phụ trách ca đoàn, nhóm giúp lễ, dạy giáo lý, làm từ, chưng hoa…

 

Thiếu nhi với những áo thiên thần may từ vải áo dài đi xin.

 

Cùng nhau làm hang đá lớn và ca hát trước máng cỏ.

Nhà Cộng đoàn

Cũng như bao căn nhà khác của cư xá Phước Bình, cộng đoàn Tân Đức đã tồn tại hơn 18 nămtrong căn hộ này.

 

Đây là tủ thờ trong nhà Cộng Đoàn với Mình Thánh Chúa đặt kín đáo bên trong. Cha linh hướng Giuse Phạm Văn Đẩu vẽ mẫu.

 

Linh phụ Phanxicô và cha Inhaxiô Xuân viếng Thánh Thể.

 

Nhà nguyện nhỏ bé của nhóm Tân Đức được Linh phụ Phaolô Võ Văn Bộ đến dâng Thánh lễ.

 

Các chị em ở nhóm Tân Đức.

 

Những ơn gọi đầu tiên của nhóm Tân Đức.

 

Dù bận rộn thế nào cộng đoàn vẫn luôn hạnh phúc trong các giờ kinh nguyện.

 

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay anh em được sống vui vầy bên nhau.”

 

Lớn lên thời khó khăn, các em chưa ra khỏi Thủ Đức, nên thỉnh thoảng chị phụ trách đưa các em tham quan vài nơi ở Sài Gòn.

 

Nhờ sáng kiến của chị Yacinta Vân mà Cộng Đoàn được vui vẻ hơn và kinh tế cũng tốt hơn.

 

Trong gian bếp nhỏ bé của cộng đoàn Tân Đức.

 

Các chị em Tân Đức thay nhau đến thăm các chị ở các nhóm khác.

Những nâng đỡ tinh thần

Trong thời gian này, mặc dù là sống rất ânm thầm nhưng chúng tôi đón tiếp rất nhiều các cha đến thăm hoặc dạy dỗ. Trong số đó, có Đức cha André Nam đến từ Giáo phận Mỹ Tho. Đức Cha đã đến cấm phòng ở Châteauneuf và ước ao mở Cộng Đoàn Bác Ái. Nhưng cũng như Đức cha Đaminh Lãng, Chúa đã chọn cho các ngài một sứ vụ khác.

Đức cha André sinh 1922, được Đức Thánh Cha Phaolô VI phong Giám mục năm 1975 với khẩu hiệu “Vui mừng trong Thánh Giá”. Ngài đã qua đời ngày 16/03/2006.

Cũng như các nhóm ở Giáo phận Xuân Lộc, Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình rất yêu thương các con ngài thuộc nhóm Tân Đức. Ngài không từ chối điều gì khi chị phụ trách đến trình bày, như xin đặt Mình Thánh Chúa, xin cha Giuse Đẩu làm linh hướng, xin Đức Cha nhận lời tuyên hứa… Và sau này, các chị xin cha Phanxicô Nguyễn Hữu Tấn làm Linh phụ.

Cộng Đoàn khi ấy không có Linh phụ. Nhờ sự giới thiệu của chị Marthe Duyên về Cha Phanxicô Nguyễn Hữu Tấn như người cha tinh thần của chị, các chị em gặp cha và trình bày tình hình. Ban đầu cha không đồng ý, nhưng sau đó cha cho một ý kiến: nếu Đức Cha bảo thì cha vâng lời chứ cha không tự ý quyết định được. Tuy nhiên cha đã có tấm lòng xót thương và cha cũng đã hai lần đến giảng cấm phòng ở Biển Đức cho nhóm Tân Đức. Chị Goretti Liên đã trình bày tất cả tình hình cộng đoàn với Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn văn Bình và xin ngài cho Cha Phanxicô giúp đỡ Cộng Đoàn trong hoàn cảnh khó khăn này. Một chút lưỡng lự, Đức Cha đã đồng ý và viết thư như một bài sai cho Cha Phanxicô.

Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình sinh ngày 01/09/1910 tại Sài Gòn. Ngài được thụ phong Giám mục tháng 09/1955 dưới thời Đức Thánh Cha Piô XII và đã qua đời ngày 01/07/1995. Khẩu hiệu “Hãy đi giảng dạy muôn dân”. Đức Cha Phaolô là người cha nhân từ và con người của sự hoà hợp.

Từ khi nhận được thư, Cha Phanxicô đã không quản ngại khó khăn, dù mưa dù nắng, ngài vẫn đi về với đôi vai trĩu nặng những lo toan của Cộng Đoàn và của tâm hồn các thầy Đại Chủng Viện. Thời gian tiềm sinh, trong mái nhà Cộng Đoàn không bao giờ thiếu tình thương của các cha.

Cha Prado thăm viếng Cộng Đoàn.

 

Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng (bây giờ là Giám mục Giáo phận Phan Thiết), cha thuộc tu hội Prado, Linh Phụ Phanxicô Nguyễn Hữu TấnTấn và Cha Đặng.

 

Soeur German Tâm dòng Nữ Tử Bác ái là cầu nối giữa Cộng Đoàn và Châteauneuf.