FVN tri ân Người Cao Tuổi - Lần thứ 4 năm 2025 : “Phúc cho ai không đánh mất hy vọng”

FVN tri ân Người Cao Tuổi - Lần thứ 4 năm 2025 : “Phúc cho ai không đánh mất hy vọng”

FVN tri ân Người Cao Tuổi - Lần thứ 4 năm 2025 : “Phúc cho ai không đánh mất hy vọng”

“Phúc cho ai không đánh mất hy vọng”
Nhân Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi năm 2025

“Phúc cho ai không đánh mất hy vọng” – vâng, đó không chỉ là lời chúc, mà còn là một mối phúc dành riêng cho các thành viên Foyer cao niên đã trải qua những năm tháng cuộc đời với biết bao thăng trầm, nếm cảm mọi cung bậc cảm xúc, những đổi thay,  và những hy sinh... Tuổi cao niên là thời gian quý giá để nhìn lại, để chiêm nghiệm, và để hy vọng – vào Thiên Chúa, vào thế hệ kế tiếp, và vào chính ơn gọi sâu xa của đời mình.

Thật phúc cho ai, giữa những giới hạn của tuổi già, vẫn giữ được ngọn lửa hy vọng và là chứng nhân sống động của lòng trung tín và ân sủng. Dù sức lực cạn dần, nhưng tấm lòng vẫn bền bỉ yêu thương, vẫn đầy bao dung và vẫn sẵn sàng nâng đỡ đàn em bằng kinh nguyện và sự khôn ngoan tích lũy suốt đời.

Ngày hôm nay, Cộng đoàn Bác ái Việt Nam ghi nhớ và tri ân các chị thành viên cao niên không chỉ vì những gì các chị đã làm, mà còn vì chứng tá sống động rằng: Niềm hy vọng Kitô giáo không bao giờ là điều hão huyền, nhưng là sức mạnh nâng đỡ từng ngày.

Lạy Chúa, phúc cho ai không đánh mất hy vọng, xin cho các chị thành viên cao niên luôn tìm thấy niềm vui trong Chúa mỗi ngày, và giúp chúng con học nơi họ bài học của lòng trung tín và kiên nhẫn.

Nguyện xin Thiên Chúa gìn giữ và ban ơn lành cho các chị và tất cả những người cao niên – để họ mãi là “phúc lành” giữa lòng Giáo hội và xã hội hôm nay.