Đôi tai và đôi môi của tình yêu - Thánh Syrilô, đan sĩ, và thánh Mêtôđiô, giám mục Ngày lễ Tình Yêu (Valentines)

Đôi tai và đôi môi của tình yêu - Thánh Syrilô, đan sĩ, và thánh Mêtôđiô, giám mục Ngày lễ Tình Yêu (Valentines)

Đôi tai và đôi môi của tình yêu - Thánh Syrilô, đan sĩ, và thánh Mêtôđiô, giám mục Ngày lễ Tình Yêu (Valentines)

Đôi tai và đôi môi của tình yêu

St 3,1-8; Mc 7,31-37

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Thường Niên, 14/02/2025

Thánh Syrilô, đan sĩ, và thánh Mêtôđiô, giám mục

Ngày lễ Tình Yêu (Valentines)

Hôm nay là ngày Valentines, Ngày của Tình Yêu. Ngày này khiến người ta nghĩ ngay đến tình yêu nam nữ, nhưng ngày này mang ý nghĩa rộng hơn như là ngày đề cao tình yêu trong các mối tương quan. Ngày Valentines đang trở nên phổ biến ở Việt Nam. Người ta bán bông và những món quà diễn tả tình yêu, và số người mua bán rất tấp nập. Nhưng nguy cơ hời hợt đang diễn ra: người ta chuộng quà, mong được quà có giá trị, và phía bên kia cũng lợi dụng ý thích đó để chiếm hữu người khác bằng quà! Khi không chiếm hữu được thì đòi lại quà!!!

Phụng vụ Lời Chúa không dự liệu cho ngày Valentines này. Năm nay, ngày này rơi vào thứ sáu tuần V Thường Niên. Nếu Ngày Tình Yêu rơi vào ngày hôm qua với trình thuật Sáng Thế về việc tạo dựng người nam và người nữ, thì tuyệt vời. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể suy tư về tình yêu với trình thuật về tội nguyên tổ của ngày hôm nay!

Trái cấm được mô tả là ngon, đẹp mắt và làm cho bản thân trở nên tinh khôn (x. St 3,6). Tất cả đều quy về sự thoả mãn cho bản thân. Nội dung của tội nguyên tổ cũng là như thế. Cả Adam và Eva đều chỉ thấy mình và đặt mình lên trên tất cả. Ông bà bị cám dỗ nghi ngờ tình yêu của Đấng Tạo Thành và ông bà đã chọn bản thân mà gạt bỏ Thiên Chúa. Khi nhận ra sự ê chề của tội lỗi thì người này lại đổ tội cho người kia! Đó chính là sai lầm của tình yêu. Nói đúng hơn, đó không phải là tình yêu vì chỉ quy hướng về bản thân mình, tìm cách thoả mãn chính mình. Nếu nói theo lối biểu tượng của việc Chúa Giêsu chữa lành người câm và điếc trong bài Tin Mừng hôm nay, thì tình yêu cần biết nghe và biết nói. Cần đến đôi tai để lắng nghe tha nhân, để nghe được nỗi lòng của người khác. Cần đến đôi môi để diễn tả tình yêu dành cho tha nhân. Hãy làm cho đôi tai và đôi môi của mình mang hình trái tim.

Hai anh em Syrilô và Mêtôđiô diễn tả hai khía cạnh này. Thánh Syrilô sống ơn gọi đan sĩ như biểu tượng của người lắng nghe Thiên Chúa, còn thánh Mêtôđiô sống ơn gọi giám mục như người rao giảng lời yêu thương của Thiên Chúa. Đôi tai và đôi môi của tình yêu.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn