Đối diện với điều khó nghe, khó đón nhận - Chúa Nhật Tuần XX - Mùa Thường Niên C

Đối diện với điều khó nghe, khó đón nhận - Chúa Nhật Tuần XX - Mùa Thường Niên C

Đối diện với điều khó nghe, khó đón nhận - Chúa Nhật Tuần XX - Mùa Thường Niên C

Đối diện với điều khó nghe, khó đón nhận

Gr 38,4-6.8-10; Hr 12,1-4; Lc 12,49-53

Chúa Nhật Tuần XX - Mùa Thường Niên C, 17/08/2025

Các bài Sách Thánh hôm nay đặt chúng ta đối diện với những lời khó nghe và những người nói lời khó nghe. Tiên tri Giêrêmia bị những vị lãnh đạo chính trị Do Thái coi là người làm nản lòng chiến sĩ và người dân vì ông nói những lời mà họ không mong ước. Mà ngay chính nhà vua Xítkigiahu cũng là người mà họ bất đắc dĩ phải đón nhận thôi, chứ thực ra họ khuynh đảo cả nhà vua nữa như chính vua nhìn nhận: “nhà vua cũng chẳng có thể làm gì trái ý các ngươi được.” (Gr 38,5).

Tác giả thư Hipri viết rằng Đức Giêsu chọn con đường thập giá, hy sinh vì con người. Đó là con đường không ai muốn đi, nên cũng bị con người chống đối, ngay cả loài người mà Ngài hy sinh cho. Chính Đức Giêsu cũng xác định rõ chọn lựa đó của mình và biết điều khó chấp nhận ấy sẽ gây chia rẽ:  “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.” (Lc 12,51).

Một thực tế của cuộc sống là người ta thường xuyên phải đối diện với những lời khó nghe, những điều khó chấp nhận, bởi vì chúng là điều không được người ta mong muốn! Vì thế mà sinh ra phản kháng, và nhiều phen người ta phản kháng người được Thiên Chúa sai đến, phản kháng những hoàn cảnh không mong muốn đến độ chỉ tìm điều mình muốn, điều làm thoả mãn bản thân chứ không đi tìm con đường mà Chúa có thể dắt mình đi và để phục vụ cho công trình cứu độ Thiên Chúa nơi con người! Thành thử, nhiều phen người ta chống lại chính Thiên Chúa, nhưng thường với những lý do hết sức thánh thiện, nào là vì sự hiệp nhất, nào là tinh thần cộng đoàn, nào là vì người nghèo. Luôn luôn là vì Chúa và Hội Thánh!

Những thái độ phản kháng ấy cũng có ngay trong Hội Thánh. Vì thế, Hội Thánh ngày nay, trong khi nhận ra tình trạng ấy, đã mời gọi kitô hữu đi con đường khác. Đó là lối sống biết lắng nghe nhau cách trân trọng với ý thức đi tìm con đường của Chúa, dù lời ấy có khó nghe, có đến từ bất cứ ai đi chăng nữa. Đó là lời mời gọi đối diện với những hoàn cảnh bất lợi bằng cách nhìn tích cực, để khám phá con đường Chúa muốn dẫn chúng ta đi. Kitô hữu được mời gọi hoán cải thường xuyên, có nghĩa là thay đổi lối suy nghĩ, lối sống quen thuộc, để khám phá con đường của Chúa và bước theo. Đây là một lời mời gọi khó thực hiện, nhưng đó mới là con đường để ra khỏi những phản kháng trong Hội Thánh, trong các cộng đoàn đức tin, trong gia đình và trong tương quan cá nhân hàng ngày với tha nhân. Cái khác, điều khó nghe, không được đối diện với thái độ phản kháng nhưng tìm cách hoà hợp, tìm cách để phát triển, để lớn lên trong lòng yêu mến đối với mọi người.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn