Cảm nhận tĩnh tâm cuối tuần: Đi về nhà

Cảm nhận tĩnh tâm cuối tuần: Đi về nhà

Cảm nhận tĩnh tâm cuối tuần: Đi về nhà

Đi về nhà

“Đi về nhà” : chỉ ba chữ thôi nhưng đủ để làm lòng người ấm lại. Với nhiều người, đó là trở về mái ấm gia đình, nơi có cha mẹ, anh chị em, những người thân yêu ruột thịt...

Với tôi, “đi về nhà” còn có một ý nghĩa khác: trở về Cộng đoàn Cao Thái, hay như cách gọi thân thương của mọi người là Foyer Cao Thái. Dù không cùng huyết thống, nhưng mỗi lần tôi xa nơi này rồi trở lại, các chị em luôn đón tôi bằng những câu hỏi ân cần:

- “Sao lâu quá không về?”
- “... mấy năm rồi á!”

Những lời chào hỏi tưởng chừng đơn sơ, nhưng trong ánh mắt của các chị em tôi nhận ra sự yêu thương, mong chờ và chở che. Chính vì thế, tôi gọi đây là ngôi nhà thứ hai của mình.

Nhưng còn một ngôi nhà khác, đặc biệt hơn, ngôi nhà nội tâm. Đó là hành trình trở về với chính mình. Nhờ những ngày tĩnh tâm, tôi mới dám đối diện thật sự với những vết hằn, tổn thương và vấp ngã trong đời; nhận ra tính háo thắng của bản thân.

Kỳ tĩnh tâm lần này mang chủ đề:
“Người trẻ ở ranh giới giữa niềm hy vọng và nỗi thất vọng”.

Cảm tạ Chúa đã giúp con nhận ra sự non nớt trong suy nghĩ, sự nông nổi khi hành động theo cảm xúc, để rồi phải trả giá bằng những thất bại. Con thấy mình đã từng thiếu kiên nhẫn, thiếu nỗ lực, thiếu cầu nguyện... và vì thế, nhiều ước mơ, hoài bão dần khép lại.

Nhờ những bài giảng của Cha Martinô, con được Chúa “chạm” vào tâm hồn và gợi cho con những câu hỏi tự vấn:

  • Con khẳng định giá trị bản thân qua bề ngoài hay qua chính những giá trị thật mà Chúa ban?
  • Giữa những gian truân, con đã học được những nhân đức nào?
  • Con nói Đức Kitô là niềm hy vọng, nhưng niềm hy vọng ấy dựa trên nền tảng nào?

Và còn nhiều gợi ý khác nữa khiến con nhận ra: mình thiếu tất cả những điều ấy.

Cảm tạ Chúa đã mở mắt con để thấy rõ những thiếu sót và nhu cầu thật sự của tâm hồn, để con biết sống xứng đáng hơn với tên gọi con cái Ánh Sáng. Giữa một thế giới đầy cạm bẫy, con không xin Chúa cất đi mọi thử thách, nhưng xin Ngài giữ cho trái tim con luôn biết quay về với Chúa.

“Xin Chúa xót thương và gìn giữ thân phận bụi tro của con.”

Tác giả: Phù Vân