Cuộc đời Marthe Robin - Cuộc gặp gỡ quyết định, năm 1936

Cuộc đời Marthe Robin - Cuộc gặp gỡ quyết định, năm 1936

Cuộc đời Marthe Robin - Cuộc gặp gỡ quyết định, năm 1936

Cuộc gặp gỡ quyết định, năm 1936

Việc thiết lập các Foyers de Charité là công việc chung của chị Marthe Robin và Linh phụ Finet. Mặc dầu, sáng kiến về mọi sự đều do chị Marthe, nhưng sẽ không có gì được thực hiện nếu không có sự dấn thân toàn vẹn của Linh phụ Finet đối với Công trình. Vì thế, cuộc gặp gỡ giữa hai người vào năm 1936 là một biến cố quyết định. Sự việc đã xảy ra thế nào?

Những hoàn cảnh gặp gỡ giữa Chị Marthe và Linh phụ Finet

Chị Marthe Robin đã muốn đặt trường Châteauneuf dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria. Vì thế chị muốn treo ở trường một bức tranh ý nghĩa. Thực vậy, chị không chấp nhận bất cứ gì: Chị ước muốn bức họa Đức Maria Trung Gian Mọi Ơn. Chúng ta lưu ý là không buộc người Công giáo tin rằng Đức Maria là Đấng Trung Gian Mọi Ơn. Đó không phải là một tín điều. Tuy nhiên chị Marthe có lòng trìu mến đặc biệt đối với Đức Maria. Chị biết sứ vụ của chị có phạm vi rộng lớn liên hệ đến nhân loại. Chị tin chắc: sự vụ này phổ quát và Đức Maria là người cộng tác với Đức Kitô trong công cuộc cứu độ nhân loại: một người mẹ không chăm lo mọi nhu cầu của các con mình sao? Vì thế khi yêu cầu một bức tranh như thế, trong phạm vị tôn sùng Đức Maria, chị Marthe có một lập trường cá nhân rõ rệt. Nhưng mà còn phải tìm được một bức tranh đó. Sự việc không dễ dàng. Chúng ta đang ở vào mùa thu 1935.

Từ năm 1933 chị Marthe là bạn của bà Gorse, và nhờ bà này, chị biết cô Blanck. Bà Gorce đề nghị nhờ em dâu là bà Relave vẽ bức tranh. Sau khi bức tranh được vẽ xong, phải đem đến Châteauneuf. Nhân dịp này, có thể đã phải mở một chiến dịch nhỏ. Có lẽ cha Faure đã thổ lộ cho cô Blanck biết: cha không theo kịp chị Marthe và không thể giúp chị bằng việc đồng hành thiêng liêng. Có thể cô Blanck đã nói điều đó với một chủ nhà in Công giáo ở Lyon tên Roudil. Ông này là bạn của Linh phụ Finet và mỗi tuần Linh phụ Finet đến dùng bữa trưa ở nhà ông. Do đó có việc gợi ý nhờ Linh phụ Finet đem bức tranh đến Châteauneuf. Người ta hy vọng cuộc tiếp xúc này sẽ có kết quả. Ông Roudil làm trung gian và thứ Hai ngày 10 tháng 2 năm 1936 Linh phụ Finet lên đường đi Châteauneuf. Linh phụ biết mình sẽ gặp một cô thần nghiệm, mà có lẽ không biết chi tiết gì hơn. “Ngày mai tôi đi thăm một cô được in dấu thánh cách xa đây một trăm cây số”. Đó là lời Linh phụ thổ lộ ngày hôm  trước với mẹ Scat, nữ tu dòng Đức Bà Tiệc Ly ở Fourvière, tại Lyon. Linh phụ đi xe hơi riêng của Linh phụ, có thể cô Blanck cùng đi và cũng có lẽ ông Roudil cùng đi nữa. Linh phụ Finet dùng bữa trưa tại nhà xứ với cha Faure. Hai người quen biết nhau, vì cha Faure có đi Lyon xin với vị phó giám đốc ngành giáo dục tư thục những cô giáo dạy trường cha sắp mở. Kế đó, người ta đi lên la Plaine.

Lm. Peyrous - Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Lê Tấn Thành