Trong Năm Thánh về Niềm Hy Vọng, về Lòng Trông Cậy, thật cần thiết để xác định niềm trông cậy của tín hữu được đặt nơi Thiên Chúa. Những điều khác, những người khác sẽ là những hỗ trợ cho lòng trông cậy ấy nếu chúng đưa họ về với Thiên Chúa và làm gia tăng lòng trông cậy nơi Chúa.
Tiên tri Giêrêmia nói rằng những ai trông cậy ở người đời thì thật là bất hạnh, và được ông ví von theo văn hoá Do Thái là đồng cỏ khô cháy, là vùng đất mặn không bóng người (x. Gr 17,6). Còn người trông cậy vào Chúa được ví như cây trồng bên dòng suối, lá xanh và trổ sinh hoa trái (17,7-8). Đứng trước nguy cơ mất nước, ông Giêrêmia nhiều lần khuyên vua và dân đừng tin vào các nước lớn, nhưng hãy tin vào Chúa và hãy thay đổi đời sống.
Nhưng đâu mới là sự khôn ngoan đích thực, tin vào Chúa hay vào người đời? Câu trả lời mang tính hiện sinh đối với mọi kitô hữu đang sống giữa mọi người.
Tác giả Luca nói cụ thể hơn Matthêô: không phải là tinh thần nghèo khó nhưng là nghèo khó, không phải là đói khát sự công chính nhưng là đói. Và ông Luca còn nói thêm: bất hạnh thay người giàu có, người no nê. Và như thế, lý do ông Luca đưa ra, cùng với ý nghĩa cao sâu là có được Nước Thiên Chúa, thì còn có những điều cụ thể: được no lòng, được vui cười. Người bất hạnh là người dựa vào của cải, dựa vào quyền lực người đời. Như vậy, niềm trông cậy vào Thiên Chúa không ở xa, không chỉ nơi những điều ở đời sau, không chỉ ở nơi những điều thiêng liêng. Phải có cả hai chiều kích thiêng liêng và cụ thể. Nước Thiên Chúa được khởi sự ngay từ cuộc sống hôm nay, ngay trong cuộc sống hàng ngày và được hoàn thành ở thời cánh chung.
Người trông cậy vào quyền lực trần gian thì cúi mình trước quyền lực và chà đạp người bé nhỏ. Người trông cậy vào tiền của thì mọi thứ đều được thực hiện nhằm sở hữu nhiều hơn, bất kể có phải loại trừ người khác hay phải gian dối. Những cách sống ấy đưa đến thảm hoạ cho đời sống con người và đời sống của chính đương sự nữa. Người trông cậy vào Chúa thì cũng biết kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng tha nhân. Lòng yêu mến Thiên Chúa và con người mới thực sự xây dựng cuộc sống con người, xây dựng Nước Thiên Chúa bắt đầu ngay từ cuộc sống hôm nay.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn