Cộng đoàn đầy Thánh Thần
đón nhận và đi ra
Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21
Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Phục Sinh A, 10/05/2026
Cộng đoàn của Thánh Thần thì mở ra với mọi người. Các phó tế thời Giáo Hội tiên khởi là những người đi bước đầu trong hướng đi ra với những người ngoài Do Thái. Ông Philipphê đã đến với dân Samaria (x. Cv 8,5-8), với viên thái giám người Êthióp (x. Cv 8,26-40). Hai tông đồ Phêrô và Gioan cũng đi theo hướng ấy khi đích thân đến Samaria để cầu xin Thánh Thần đến trên dân ở đây (x. Cv 8,14-17). Ông Phêrô cũng là vị tông đồ tiên phong đến với gia đình viên sĩ quan Cornêliô (Cv 10 và 11). Cộng đoàn đầu tiên ấy cũng mở ra với các Pharisêô (x. Cv 15,5) mà một trong số đó là với ông Saolô, là người Pharisêô bắt bớ Giáo Hội cách gay gắt nhất (x. Cv 11,25-26).
Như vậy, với ân ban Thánh Thần, Giáo Hội tiên khởi đã đi một hướng hoàn toàn khác với Do Thái giáo, là mở ra đón nhận hết mọi người. Và chính Giáo Hội của Thánh Thần ấy cũng là Giáo Hội đi ra, hướng về mọi dân tộc, chứ không dừng là ở một Giáo Hội lo củng cố chính mình để rồi trở thành đối kháng với các niềm tin khác hay với nhóm nào khác.
Với hướng mở ra ấy, theo gương của Giáo Hội tiên khởi, Đức Thánh Cha Lêô XIV mong ước các cộng đoàn đức tin phải là nơi mà tiếng nói của người đau khổ được cất lên và được lắng nghe, để xây dựng nền văn minh tình thương (x. sứ điệp Mùa Chay 2026). Tiếng kêu của người đau khổ được lắng nghe ấy không chỉ đến từ những thành viên của mình, nhưng là tiếng kêu của mọi người, không phân biệt niềm tin nào hoặc có niềm tin tôn giáo hay không. Cộng đoàn nào có đôi tai của lòng nhân hậu để lắng nghe những tâm hồn mang thương tích, có đôi tay mở ra với hết mọi người, thì đó mới đúng là cộng đoàn của Thánh Thần, là cộng đoàn đầy Thánh Thần.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn