Thánh Thể: Nguồn Mạch Xây Dựng Hội Thánh - Chúa Nhật tuần V- Mùa Phục Sinh, 03.05.2026

Thánh Thể: Nguồn Mạch Xây Dựng Hội Thánh - Chúa Nhật tuần V- Mùa Phục Sinh, 03.05.2026

Thánh Thể: Nguồn Mạch Xây Dựng Hội Thánh - Chúa Nhật tuần V- Mùa Phục Sinh, 03.05.2026

“Bởi vì chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều người,

chúng ta cũng chỉ là một thân thể,

vì tất cả chúng ta cùng chia sẻ một tấm bánh.” (1 Cr 10,17)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

chúng con cảm tạ Chúa đã đến với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể, dưới hình bánh và hình rượu. Đó là dấu chỉ của một Thiên Chúa chấp nhận bị hiến tế để chúng con được sống.

Nhờ đó, chúng con hiểu rằng Hội Thánh được xây dựng bằng chính Máu Thánh Chúa đã đổ ra. Vì thế, Hội Thánh thật quý giá, cao trọng và thánh thiêng. Khi được mời gọi bước vào Hội Thánh, chúng con được bước vào cộng đoàn của những người đã được Chúa cứu chuộc bằng giá máu của Ngài. Như vậy, ơn gọi của chúng con cũng là một ơn gọi vô cùng cao quý.

Lạy Chúa, khi được thuộc về Hội Thánh, chúng con cũng mang trách nhiệm đối với Hội Thánh. Hội Thánh, tuy rộng lớn, nhưng được thể hiện cách cụ thể nơi giáo phận, giáo xứ và cộng đoàn mà chúng con đang sống. Tất cả đều là Hội Thánh, đều đáng trân quý, vì chính Chúa đã đổ máu để cứu độ và xây dựng.

Vì thế, nếu chúng con xúc phạm đến Hội Thánh, đến cộng đoàn, là chúng con xúc phạm đến chính Máu Thánh Chúa. Chúa đã hy sinh và thao thức để xây dựng, nhưng nhiều khi chúng con lại phá đổ. Đó là một tội rất nặng nề, vì chúng con đi ngược lại với Chúa và phá hủy công trình của Ngài.

Lạy Chúa, nhiều khi chúng con không ý thức điều đó. Chúng con sống theo tính xác thịt, theo cảm xúc và sự ích kỷ của mình. Và rồi, dù vô tình hay cố ý, chúng con làm tổn thương và hư hoại cộng đoàn mà Chúa đã xây dựng bằng Máu Thánh.

Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin cho mỗi lần tham dự Thánh Lễ, trước khi rước lễ, chúng con biết khiêm tốn xin ơn tha thứ, và xin Chúa gìn giữ Hội Thánh trong sự hiệp nhất và bình an. Xin cho chúng con cảm nhận được thao thức của Chúa, nhận ra tội lỗi của mình khi làm tổn thương cộng đoàn.

Để rồi, sau mỗi Thánh Lễ, chúng con biết sám hối, biết sửa đổi, và biết sống cách cụ thể để xây dựng cộng đoàn mà chúng con đang sống — cộng đoàn mà Chúa đã dày công xây dựng và đã đổ Máu để cứu chuộc.

Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa để xây dựng Hội Thánh, bằng chính đời sống yêu thương, hiệp nhất và phục vụ trong những tương quan cụ thể hằng ngày.