Cảm nhận Tĩnh tâm Cuối năm: Trở về trong Tình Yêu của Người Cha

Cảm nhận Tĩnh tâm Cuối năm: Trở về trong Tình Yêu của Người Cha

Cảm nhận Tĩnh tâm Cuối năm: Trở về trong Tình Yêu của Người Cha

Tĩnh tâm cuối năm 

Trở về trong Tình Yêu của Người Cha

Cuối năm là dịp để mỗi người, mỗi gia đình dành thời gian dọn dẹp lại mái ấm của mình, chuẩn bị đón chào một năm mới. Con cũng ước mong được dọn dẹp lại chính cõi lòng mình bằng cách tham gia kỳ tĩnh tâm cuối năm tại Cộng đoàn Foyer Cao Thái với chủ đề: “Hãy là người gieo điều thiện hảo, khích lệ điều tích cực.”

Mỗi lần đến Ngôi nhà Thánh Tâm, con luôn cảm thấy như được trở về chính ngôi nhà của mình. Con nhận ra những ánh mắt quen thuộc, những nụ cười quen thuộc, và cả những câu chuyện đời thường của những con người quen thuộc. Tất cả gợi lên nơi con một cảm giác thân thương và ấm áp lạ thường.

Hệt như trong dụ ngôn “Người cha nhân hậu” (Lc 15), con cảm nhận mình được khoác lên chiếc áo đẹp của sự dịu dàng, được mang vào đôi mắt của Chúa là Cha, được nở nụ cười của sự thân thiện, và được trao lại những trang sức quý báu của một người con được Cha yêu thương. Sau đó, con còn được tham dự bữa tiệc mừng là Thánh lễ, nơi mà “trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” trở về (x. Lc 15,10).

Những ngày ở cộng đoàn là những ngày con được cười nhiều hơn, như người say, hay như kẻ “điên” vì men Tình Yêu của Người Cha nhân hậu. Con nhận ra rằng cuộc sống trần gian này, đôi khi, cũng tràn đầy Tình Yêu của Cha, đặc biệt là trong những khoảnh khắc con thật sự cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên anh chị em.

Đến nỗi, con không muốn mình giống như người anh cả trong câu chuyện, nhưng ao ước được sống tâm tình như lời bài hát mà con học được trong kỳ tĩnh tâm:

Nếu Chúa là bụi hồng,
Con mong làm cánh bướm.
Nếu Chúa là khóm cúc,
Con muốn làm bầy ong.

Làm bầy ong say hương khóm cúc,
Làm cánh bướm say hương bụi hồng.

Tham dự viên: Maria Tuyết Tơ