Ý định cứu độ từ muôn thuở - Chúa Nhật Tuần XV - Mùa Thường Niên B

Ý định cứu độ từ muôn thuở - Chúa Nhật Tuần XV - Mùa Thường Niên B

Ý định cứu độ từ muôn thuở - Chúa Nhật Tuần XV - Mùa Thường Niên B

Ý định cứu độ từ muôn thuở

Am 7,12-15; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13

Chúa Nhật Tuần XV - Mùa Thường Niên B

14/07/2024

 

Thiên Chúa được trình bày trong Thánh Kinh là vị Thiên Chúa không mệt mỏi cho ơn cứu độ của con người. Đứng trước đoàn dân Ngài đã yêu thương và tuyển chọn nhưng cứ thường xuyên bất trung, Ngài vẫn cứ kiên nhẫn, không bỏ cuộc, nhưng cứ tiếp tục sai từ người này đến người khác đến với Dân để thực hiện chương trình cứu độ. Và cuối cùng còn sai chính Con Duy Nhất mà Ngài yêu qu‎ý đến với họ khiến Ngài trở thành như “kẻ dại khờ”: “Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: ‘Chúng sẽ nể con ta.’” (Mt 21,37).

Ý định từ muôn thuở của Thiên Chúa là muốn cứu độ con người. Và với Đức Giêsu Kitô, Ngài thực hiện điều ấy bằng cách nhờ Con của Ngài mà làm cho con người trở thành con của Thiên Chúa! Thật là kỳ diệu! Tình thương kỳ diệu, sự kiên nhẫn kỳ diệu, ý định cứu độ kỳ diệu! Nhưng xem ra chưa xong, bởi vì đối với những người tin vào Chúa Kitô, Thiên Chúa lại phải đi một hành trình mới của sự biểu lộ tình yêu thương, biểu lộ sự kiên nhẫn... Những người làm việc cho Chúa thì coi đó là cơ hội “kiếm ăn” (Am 7,12), những người lắng nghe sứ điệp của Chúa thì từ chối và có khi còn bạc đãi các sứ giả! Nhưng chắc chắn vẫn luôn còn đó ý định cứu độ đầy tình yêu của Thiên Chúa.

“Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,

Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử

nhờ Đức Giê-su Ki-tô,

để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời,

ân sủng Người ban tặng cho ta

trong Thánh Tử yêu dấu.” (Ep 1,5-6)

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn