Thiên Chúa ngộ thật !!! Chúa Nhật Tuần XVI - Mùa Thường Niên A

Thiên Chúa ngộ thật !!! Chúa Nhật Tuần XVI - Mùa Thường Niên A

Thiên Chúa ngộ thật !!! Chúa Nhật Tuần XVI - Mùa Thường Niên A

Thiên Chúa ngộ thật !!!

Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43

Chúa Nhật Tuần XVI - Mùa Thường Niên A, 19/07/2026

Sách Khôn Ngoan có từ thời Cựu Ước, nhưng đã diễn tả về Thiên Chúa là Đấng làm chủ được sức mạnh của mình, chứ không phải là vị Thiên Chúa dễ nổi nóng, thường hay trừng phạt như người ta thường nghĩ (x. Kn 12,18). Người ta thường cho rằng người có sức mạnh là người hay ra oai quyền lực, nhưng Thiên Chúa thì khác. Thiên Chúa của sức mạnh ấy lại là người có lòng nhân ái, là nguồn của niềm hy vọng, là Đấng chờ đợi con người sám hối. Đứng trước những người bất lương, những người gây phiền nhiễu, gây nguy hiểm cho người khác, người ta dễ chọn giải pháp “nhổ tận gốc”, như những người đầy tớ đề nghị với ông chủ trong bài Tin Mừng hôm nay. Thiên Chúa như ông chủ nọ, lưu tâm đến ảnh hưởng của giải pháp ấy với những người chung quanh. Những bác sĩ chỉ chọn giải pháp dễ dãi và nhắm đến lợi ích bản thân thường cho thuốc mạnh, bất kể hậu quả nơi bệnh nhân, dễ chọn giải pháp cắt bỏ. Nhưng những vị bác sĩ tận tâm hơn thì cân nhắc từng nửa viên thuốc, vì thuốc chữa bệnh này có thể ảnh hưởng đến những vấn đề khác của sức khoẻ.

Thái độ cân nhắc của Thiên Chúa khi dùng đến sức mạnh khiến Ngài thường chọn những hành vi âm thầm như những hạt cải bé nhỏ, những nắm men ầm thầm. Vì thế, vị Thiên Chúa của sức mạnh ấy thường bị con người coi là không quan tâm đến phận người, bởi vì người ta muốn những giải pháp mạnh và nhìn thấy hiệu quả ngay. Vị Thiên Chúa ấy thể hiện mình qua hành vi cầu thay nguyện giúp của Thánh Thần (bài đọc 2). Đó cũng là Đức Giêsu nơi thập giá biện hộ để cầu  xin ơn tha thứ cho những người giết mình! Thiên Chúa ngộ nghĩnh thật!!!

Vua Akháp bất lực vì không thể chiếm vườn nho của ông nhà nghèo. Hoàng hậu Ideven cười nhạo: “Vua cai trị Israel hay thật!” (1V 21,7), và bà dùng mưu kế, quyền lực của vua để giết người, cướp đất. Người ta nghĩ về quyền lực như vậy đó. Còn Thiên Chúa thì khác! Có khi chính Thiên Chúa cũng bị con người cười nhạo như vậy! Nhưng Thiên Chúa làm chủ sức mạnh của mình để dùng nó với lòng yêu thương và kiên nhẫn, chỉ mong sao cho con người được cứu độ.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn