Yêu thương và kiên nhẫn - Thứ Bảy Tuần XV - Mùa Thường Niên

Yêu thương và kiên nhẫn - Thứ Bảy Tuần XV - Mùa Thường Niên

Yêu thương và kiên nhẫn - Thứ Bảy Tuần XV - Mùa Thường Niên

Yêu thương và kiên nhẫn

Mk 2,1-5; Mt 12,14-21

Thứ Bảy Tuần XV - Mùa Thường Niên, 18/07/2026

Tác giả Tin Mừng Matthêô mô tả Đức Giêsu là “Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường.” (Mt 12,19). Ông được gợi hứng từ lời tiên tri Isaia nói về Đấng Messia như người tôi trung của Đức Chúa (x. Is 42,2). Bối cảnh của đoạn trích Tin Mừng Matthêô ghi rằng sau khi chứng kiến Đức Giêsu chữa người bại tay trong ngày sabát, các Pharisêô ra bên ngoài bàn mưu để giết Đức Giêsu. Hai hình ảnh trái ngược nhau, một đàng là người công chính, còn bên kia thì âm mưu để giết người công chính! Đó cũng là nội dung được tiên tri Mikha trình bày trong bài đọc I nói về những người giàu có, quyền thế ngày đêm âm mưu để giết người lành, để cướp tài sản của người nghèo!

Đức Giêsu đến để diễn tả về Thiên Chúa bằng lời giảng dạy và bằng chính cách sống của Ngài. Cách sống đó là: “Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng” (Mt 12,20). Cách sống này bị người đời cho là khiếp nhược, yếu đuối, không hiệu quả!

Thế nhưng, lối sống ấy đang được Thượng Hội Đồng Giám Mục 2021-2024 khơi lại và mời gọi các kitô hữu sống theo, vì đó là lối sống của chính Chúa Giêsu, là lối sống của Đấng cứu độ nhằm mang lại một thế giới mới. Những ai đi vào lối sống biết lắng nghe người khác với lòng cảm thông, biết đón nhận người khác như họ đang là, không kết án, nhưng yêu thương và kiên nhẫn cùng đi với nhau, không chăm chăm vào thành quả của công việc bất chấp những phận người, thì sẽ cảm thấy được giá trị, cảm thấy được hoa trái của lối sống yêu thương và kiên nhẫn ấy. Người khác được đón nhận như họ là, trong tình trạng mà họ đang cố gắng mãi không vươn lên được. Khi cảm nhận được rằng mình được đón nhận như thế, họ sẽ có động lực đổi mới, bình an để có thể đổi mới mà không sợ bị phê phán, chê trách, thì điều kỳ diệu xảy ra: họ thay đổi chính mình! Đó là phép lạ của hiệp hành, phép lạ của lòng yêu thương và kiên nhẫn với nhau.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn