Khát vọng bình an và khuynh hướng bạo lực - Thứ Hai Tuần XV - Mùa Thường Niên

Khát vọng bình an và khuynh hướng bạo lực - Thứ Hai Tuần XV - Mùa Thường Niên

Khát vọng bình an và khuynh hướng bạo lực - Thứ Hai Tuần XV - Mùa Thường Niên

Khát vọng bình an và khuynh hướng bạo lực

Is 1,10-17; Mt 10,34-11,1

Thứ Hai Tuần XV - Mùa Thường Niên, 13/07/2026

Một trong những khát vọng mà các tín hữu hay khấn xin nhất là ơn bình an. Thế nhưng, điều mà người ta dễ nhận thấy nơi bản thân mình lại là khuynh hướng bạo lực được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau! Tiên tri Isaia diễn tả điều này bằng hình ảnh các tín hữu cứ dang tay cầu nguyện, dâng nhiều lễ tế để cầu xin điều may lành, sự thuận lợi, nhưng tay thì đầy những máu (x. Is 1,15). Tay đầy máu ở đây chỉ những tội ác gây ra cho người khác dưới nhiều hình thức khác nhau. Trước tình trạng ấy, vị tiên tri nói rằng: Đức Chúa ngán ngẩm những lễ tế, những ngày lễ như vậy!!!

Nhưng tại sao Đức Giêsu lại nói rằng Ngài mang đến gươm giáo, bất hoà và chia rẽ?! Làm sao mà Đức Giêsu có thể là người như vậy được trong khi Ngài luôn động lòng trước những người đau khổ, là người không trả đũa trước những thách thức nơi đồi Calvê nhưng lại cầu xin ơn tha thứ cho những người giết mình! Cách nói trên của Đức Giêsu diễn tả rằng người ta không khoan nhượng trước những người tin và đi theo Đức Giêsu, nên bạo lực sẽ diễn ra! Còn khi mà kitô hữu gây ra bạo lực nhân danh Chúa Kitô và Giáo Hội, thì đó là sự mạo danh, là không hiểu gì về giáo huấn và con người của Chúa Giêsu Kitô!

Khát vọng sâu xa nơi con người là sự bình an thì chỉ khi biết tìm kiếm bình an, chọn con đường hoà bình, thì người ta mới có thể tìm thấy bình an sâu xa nơi cuộc sống của mình. Chọn lựa bạo lực để đi tới bình an là thể hiện sự mâu thuẫn nơi chính con người của mình. Và bởi vì bạo lực là khuynh hướng gắn liền với con người, nên chọn lựa hoà bình, chọn sống hiền hoà luôn là một thách thức gay go trong cuộc sống, nhưng đó là con đường duy nhất để đi đến bình an nơi nội tâm và nơi môi trường sống. 

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn