Tự hỏi về người khác để nhận ra Chúa
Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66
Thứ Ba 23/12/2025
Là người ngoài cuộc, chúng ta có thể nghĩ theo thói thường là hai vợ chồng đã bàn với nhau nên đặt tên đứa con sắp sinh ra là gì. Tuy nhiên, trong câu chuyện về cuộc sinh ra của cậu bé con ông bà Dacaria và Êlisabét thì không phải như vậy. Mọi người đều nghĩ họ chưa hề trao đổi với nhau, nhưng lại cùng muốn đặt tên cho đứa trẻ là Gioan, bởi thế mà: “Ai nấy đều bỡ ngỡ” (Lc 1,63) Với ông Dacaria thì thiên thần đã dạy ông đặt tên là Gioan (xem Lc 1,13), nhưng với bà Êlisabét thì người ta không biết tại sao bà cũng muốn đặt tên ấy cho con. Phải chăng đó là điều Thiên Chúa soi sáng cho bà cách nào đó? Sự trùng hợp trong ý muốn đặt tên của hai ông bà cùng với việc ông Dacaria đột nhiên nói được và dâng lời ca tụng Thiên Chúa sau mấy tháng bị câm, khiến mọi người đều nghĩ Thiên Chúa ở cùng cậu bé này và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” (Lc 1,66).
Khi nhìn người khác mà người ta biết suy nghĩ và nhìn với con mắt đức tin, rồi biết tự hỏi về nhau, thì người ta sẽ nhận ra Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể hoạt động nơi bất cứ ai, bất kể người đó có thánh thiện, có hoàn hảo hay không. Mà có lẽ phần đa là Thiên Chúa làm việc như vậy, bởi vì con người ở trần gian có ai là hoàn hảo. Thiên Chúa không thể “bó tay” nhưng “bình thường” thì Ngài làm như vậy. Tác giả Tin Mừng thứ tư nhận ra rằng ông Caipha nói tiên tri về Đức Giêsu ngay trong âm mưu của ông muốn giết Đức Giêsu: “ ‘Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.’ Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.” (Ga 11,51-52).
Bởi vì chỉ lựa chọn nghe lời Chúa từ miệng những người thánh thiện nên người ta bỏ mất rất nhiều điều mà Thiên Chúa muốn nói cho cuộc sống của mình thông qua người khác, những người mình gặp hàng ngày! Và ngay cả khi suy tôn một vài người nào đó là thánh thiện thì cũng có nguy cơ người ta bị ngã lòng, vì ngay những người ấy cũng có những yếu đuối riêng của họ! Tệ hơn nữa là người ta có thể bị lừa dối vì vẻ ngoài thánh thiện của những người ấy!
Đừng dừng lại ở con người, nhưng hãy đi đến với Thiên Chúa. Hãy khám phá những điều Thiên Chúa muốn nói, muốn hành động qua tha nhân để có thể đón nhận ơn Chúa cách dồi dào nhất. Hơn nữa, mỗi người đều được mời gọi hãy nói điều Thánh Thần muốn mình nói và làm điều Ngài muốn mình làm. Như thế, người ta nhận ra Thiên Chúa sống động trong đời sống hàng ngày và mỗi người đều trở nên cộng tác viên cho công trình của Thiên Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn