Chủ đề:
Thiên Chúa ở cùng những người biết đón nhận nhau.
“Đừng ngại đón bà Maria vợ ông về,
vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.” (Mt 1,20)
Thiên Chúa không chỉ hiện diện trong những điều lớn lao hay tuyệt mỹ, nhưng Ngài còn hoạt động nơi những tâm hồn biết đón nhận nhau, nơi những con người sẵn sàng nhìn nhận giới hạn của mình và của người khác. Mỗi chúng ta đều có những điểm yếu, những hạn chế, những lúc không hoàn hảo. Nếu chỉ chăm chú vào những thiếu sót của bản thân hay người khác, chúng ta sẽ sống trong cô lập, khó nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa.
Đón nhận nhau không có nghĩa là phớt lờ những yếu điểm, nhưng là nhìn thấy sự mong manh của con người trong ánh sáng ân sủng của Chúa. Khi tôi đón nhận người khác với cả giới hạn, những lỗi lầm, những khiếm khuyết, tôi học cách sống khiêm nhường và biết trân trọng tha nhân. Tôi nhận ra rằng không ai hoàn hảo, và chính nhờ sự yếu đuối, chúng ta cần nhau để cùng nhau trưởng thành.
Hành động đón nhận và cưu mang này chính là nơi Thiên Chúa sinh hoa kết quả. Chúa không muốn can thiệp một cách áp đặt, nhưng Ngài tìm thấy nơi những mối quan hệ con người một không gian để tình yêu và ơn cứu độ được lan tỏa. Khi tôi cho phép mình góp phần đón nhận người khác, tôi không chỉ giúp họ, mà còn để Chúa hoạt động trong đời sống tôi. Mỗi cử chỉ yêu thương, mỗi sự nhẫn nại và sự quan tâm chân thành đều là môi trường để Chúa được “sinh ra” giữa chúng ta.
Hơn nữa, đón nhận nhau giúp cộng đồng trở nên hiệp nhất. Khi mọi người biết tôn trọng và nâng đỡ nhau, chúng ta học được cách sống trong tình yêu, vượt qua ích kỷ và so sánh. Thiên Chúa hiện diện trong những mối quan hệ ấy, nơi mà mọi giới hạn được biến đổi nhờ ân sủng.
Hãy nhìn quanh mình: mỗi anh chị em mang một dấu ấn của Chúa, một ân ban riêng. Khi tôi biết đón nhận họ với tất cả giới hạn, tôi không chỉ yêu thương họ, mà còn để Chúa sinh ra và hiện diện trong đời sống mình, trong gia đình, trong cộng đoàn, và trong thế giới này. Chính sự đón nhận ấy mở ra con đường để tình yêu Thiên Chúa lan tỏa, chữa lành và kết nối chúng ta với nhau.