Một dân nghèo hèn và bé nhỏ !
Xp 3,11-2.9-13; Mt 21,28-32
Thứ Ba Tuần III - Mùa Vọng, 16/12/2025
“Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ; chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa.” (Xp 3,12)
Người ta thường cảm thấy dị ứng với con đường của Thiên Chúa là làm cho những người tin theo Ngài trở thành những người nghèo hèn, bé nhỏ! Làm như thể Thiên Chúa muốn con người như vậy để “nắm đầu” họ! Và vì thế mà con đường này cũng không mấy thu hút những người đã tin!
Thực ra không phải thế! Người ta hiểu không đúng về lời của Chúa. Đây không phải là một thứ bần cùng hoá con người để có thể nắm bao tử họ hầu dễ bề sai khiến! Quyền năng của một vị Thiên Chúa thì muốn gì Ngài chẳng làm được (x. Lc 1,37), nhưng để con người tùng phục Thiên Chúa thì họ phải nghèo hèn và bé nhỏ.
Khi người ta tự phụ về những thứ mình sở hữu, về quyền lực của mình, người ta muốn lèo lái cuộc sống theo ý mình chứ không phải theo hướng dẫn của Chúa, đồng thời, người ta lại đi đấu đá nhau, loại trừ nhau, không muốn sống yêu thương như Chúa dạy! Khi có một tâm hồn nghèo hèn, biết mình chẳng có gì mà không do từ Chúa, thì người ta trông cậy vào Ngài. Khi mà người ta thấy mình nghèo hèn, bé nhỏ thì người ta biết tôn trọng người khác và có thể cùng bước đi với nhau.
Kinh nghiệm đau thương về sự chia rẽ giữa các Giáo Hội cùng tin vào Chúa Kitô là lời mời gọi các kitô hữu của mỗi Giáo Hội hãy sống trong tâm thế nghèo hèn và bé nhỏ để tiến đến sự hiệp nhất và có thể bước đi cùng nhau.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn