Ông Gioan vóc người nhỏ bé ?! Chúa Nhật Tuần III - Mùa Vọng A

Ông Gioan vóc người nhỏ bé ?! Chúa Nhật Tuần III - Mùa Vọng A

Ông Gioan vóc người nhỏ bé ?! Chúa Nhật Tuần III - Mùa Vọng A

Ông Gioan vóc người nhỏ bé ?!

Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Vọng A, 14/12/2025

Đố các bạn, trong Nước Trời, ai là người nhỏ nhất? Phải chăng là ông Gioan Tẩy Giả?! Đức Giêsu nói: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.” (Mt 11,11). Lời này nghe thì nghe vậy chứ lòng chúng ta chưa xuôi! Ông này đáng kính trọng như vậy thì làm sao nhỏ bé hơn các kitô hữu chúng ta được nhỉ?!

Lời này của Đức Giêsu có nghĩa là sự cao trọng của các thành viên trong Nước Trời không phải do bản thân họ, không do công trạng tuân giữ Lề Luật, sống gương mẫu, hy sinh hãm mình của họ, nhưng hoàn toàn là do ân sủng. Nước Trời không phải là phần thưởng cho công trạng, bởi vì không ai xứng đáng với phần thưởng đó cả. Nước Trời chỉ là hạnh phúc của những người tin và gắn bó với Chúa Kitô nên được ở cùng Ngài.

Suy nghĩ như thế thì mới hiểu được tại sao những người trong Nước Trời, tức là những người tin vào Chúa Kitô, dầu nhỏ nhất, cũng lớn hơn ông Gioan, hơn công trạng của ông, dù ông là tiên tri, là người đi trước dọn đường và chỉ cho người ta thấy Đức Giêsu là Đấng Kitô, dù ông có là người “cao trọng hơn mọi người” đi chăng nữa. Tuy nhiên, nhìn từ một góc độ khác thì ông Gioan cũng là người tin vào Chúa Kitô nữa, nên ông không phải là người nhỏ bé đâu!

Hơn nữa, ông là người thay đổi thật sâu xa cái nhìn của mình về Đức Giêsu Kitô để tin vào Ngài. Ông loan báo về một Đấng Messia phán xử, nhưng giờ đây, thấy Ngài không làm như vậy, ông đã sai người đi hỏi lại suy nghĩ của Đức Giêsu và thay đổi lại suy nghĩ của chính mình về Đức Giêsu, về Đấng Messia. Và chính điều này làm cho ông thật lớn lao trong Nước Trời!

Ông Gioan tìm cách khám phá lại về Đức Giêsu. Đức Giêsu thì chỉ cho người nghe cách nhìn khác về ông Gioan để khám phá vẻ cao trọng của ông này. Người ta sẽ nhìn thấy “sa mạc và đồng khô cỏ cháy nở hoa” (Is 35,1) nếu như biết khám phá và biết nhìn ra cách mà Thiên Chúa bày tỏ “ánh huy hoàng của Ngài” (Is 35,2) nơi anh chị em mình. Hãy thay đổi tư tưởng của mình về người khác, khám phá về họ và mở ra cho họ những điều kiện để được thể hiện ân ban của Chúa, người ta sẽ ngạc nhiên về nhau, ngạc nhiên về điều Thiên Chúa làm nơi anh chị em chung quanh mình.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn