Trở nên người của Chúa
Hc 48,1-14; Mt 6,7-15
Thứ Năm Tuần XI - Mùa Thường Niên, 18/06/2026
Bài sách Huấn Ca hôm nay như là bản lược tóm về con người và sự nghiệp của hai thầy trò Êlia và Êlisa. Đó là lời ca tụng hai vị tiên tri được lưu truyền trong dân chúng. Tuy gọi là con người và sự nghiệp của hai ông, nhưng những điều này không hiểu theo cái nhìn của người đời. Tuy nói về việc các ông đã làm, nhưng không phải là bài ca tụng những thành tích của họ, nhưng Sách Thánh diễn tả hai ông như là những con người của Thiên Chúa, làm công việc mà Thiên Chúa sai đi thực hiện. Còn hơn nữa, con người, đời sống của hai ông trở nên một với sứ vụ. Chính con người của hai ông cũng là cách diễn tả về Thiên Chúa.
Ngày nay hơn bao giờ hết, con đường đạo đức mà Hội Thánh trình bày là tìm kiếm và thực hiện thánh ý Thiên Chúa. Đó là điều Đức Giêsu đã dạy trong lời kinh Lạy Cha:
“Lạy Cha...,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
triều đại Cha mau đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.” (Mt 6,9-10()
Đời sống đạo đức không căn cứ vào thành tích những việc đạo đức người ta làm, nhưng là biết gắn bó, yêu mến Thiên Chúa và bận tâm đến việc tìm kiếm và thực hiện ý Ngài. Đó đích thực là những con người của Thiên Chúa như hai vị tiên tri ở trên.
Lối sống đạo đức đích thực mang tính tương quan rõ nét. Không phải là sự hoàn hảo của bản thân, nhưng là sống các mối tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân, bởi vì chính Thiên Chúa, nhất là Thiên Chúa của mầu nhiệm Nhập Thể cho thấy rõ nét một vị Thiên Chúa sống tràn đầy các mối tương quan. Như vậy, nên thánh không hiểu theo nghĩa quy ngã, nhưng là sống giống như Thiên Chúa, sống tương quan với Thiên Chúa và sống giống như Thiên Chúa trong tình yêu mến dành cho người chung quanh.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn