Yêu mến người yếu kém, người giới hạn ! Chúa Nhật Tuần XI - Mùa Thường Niên A, 14/06/2026

Yêu mến người yếu kém, người giới hạn ! Chúa Nhật Tuần XI - Mùa Thường Niên A, 14/06/2026

Yêu mến người yếu kém, người giới hạn ! Chúa Nhật Tuần XI - Mùa Thường Niên A, 14/06/2026

Yêu mến người yếu kém, người giới hạn !

Xh 19,2-6a; Rm 5,6-11; Mt 9,36-10,8

Chúa Nhật Tuần XI - Mùa Thường Niên A, 14/06/2026

Yêu mến người yếu kém, với những giới hạn của họ. Khi chọn ý tưởng này để suy niệm, trong lòng của tôi là người viết những dòng chữ này, cũng thấy thật sự là khó!!! Ai mà không ưa thích cái đẹp và từ khước cái xấu? Ai mà không yêu mến người tốt, người hợp ý mình và né tránh, có khi là ghét bỏ, lên án, loại trừ những người không được như vậy? Vậy nói yêu mến những người yếu kém, những người giới hạn có phải là một thứ không tưởng, một thứ mơ mộng hão huyền hay không?

Thế nhưng, điều làm tôi áy náy, băn khoăn, khiến tôi không thể bỏ qua điều này được, đó là chúng ta đang phải đối diện với một vị Thiên Chúa sống điều mà chúng ta gọi là không tưởng, là mơ mộng hão huyền ấy!

Đức Chúa đã chọn dân Israel là một dân nô lệ, nhỏ bé làm dân riêng của Ngài! Nhiều phen trong dòng lịch sử của một dân sống trong cảnh nô lệ từ thế kỷ này sang thế kỷ khác ấy, bộc lộ những tâm thức nhiều giới hạn của sự thù oán, của sự kiêu hãnh nơi người bị đè bẹp, bị xem thường! Thế mà Ngài đã chọn họ! Tại sao? Không giải thích được, chỉ biết rằng Đức Chúa đã làm thế vì lòng yêu mến!

Thánh Phaolô nói rằng Đức Kitô đã chết cho con người ngay khi họ còn là tội nhân, mà còn đúng hơn nữa là: họ vẫn cứ mãi là tội nhân, vẫn cứ “đường xưa lối cũ” mà đi!!! Vậy tại sao Chúa Kitô lại làm như thế, lại sẵn sàng chết cho họ? Không hiểu được!

Tin Mừng cho thấy Thiên Chúa vẫn luôn, vẫn còn mãi một niềm hy vọng dành cho những con người ấy! Từ một góc nhìn khác, điều mà Đức Giêsu gọi là “lúa chín vàng đang chờ thợ gặt” lại là những con người đang sống với những giới hạn và yếu đuối của kiếp người. Những con người được Chúa gọi làm thợ gặt thì cũng thế! Trao Giáo Hội cho những con người yếu đuối ấy, Chúa Kitô vẫn cứ hy vọng, vẫn cứ chờ đợi họ.

Thật là khó, quá khó luôn, khi Chúa mời gọi con yêu mến tội nhân trong khi chính con cũng là tội nhân. Thật là khó khi Chúa mời gọi con yêu mến những người không như con mong ước, không thuận theo con mà có khi còn phản kháng con nữa. Thật là khó khi Chúa mời gọi con cư xử tốt, cư xử nhân hậu và mãi nhân hậu với những người cứ tái đi tái lại những lầm lỗi cũ. Nhưng khi Chúa gọi con để thuộc về Ngài, thì Chúa cũng gọi họ như thế, khiến cho chúng con trở nên những người thuộc về nhau vì cùng thuộc về Chúa. Nếu không đón nhận họ, làm sao con có thể còn thuộc về Chúa được. Xin cho con cảm nhận những anh chị em giới hạn kia thuộc về con, và cảm nhận được nỗi đau khi nhìn thấy anh chị em mình yếu đuối, để yêu thương và kiên nhẫn với nhau, để vẫn cứ ôm lấy nhau dù phải rơi nước mắt vì nhau.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn