Thường huấn và Tĩnh tâm của ba Foyer Việt Nam tại Foyer Phú Dòng tháng 06.2026

Thường huấn và Tĩnh tâm của ba Foyer Việt Nam tại Foyer Phú Dòng tháng 06.2026

Thường huấn và Tĩnh tâm của ba Foyer Việt Nam tại Foyer Phú Dòng tháng 06.2026

Từ ngày 08 đến 16 tháng 6 năm 2026, các thành viên của ba Foyer Việt Nam đã quy tụ tại Foyer Phú Dòng để cùng tham dự chương trình thường huấn và tĩnh tâm hằng năm.

Đây là thời gian quý báu để các thành viên cùng gặp gỡ, cầu nguyện, học hỏi, đào sâu ơn gọi và củng cố tình hiệp thông trong cùng một đặc sủng.

Ba ngày thường huấn đầu tiên được hướng dẫn bởi cha Phêrô Huỳnh Thế Vinh, linh mục Giáo phận Phú Cường, với chủ đề “Đối thoại trong Chúa Thánh Thần”. Dựa trên phương pháp đối thoại thiêng liêng của tiến trình hiệp hành, cha đã giúp các thành viên khám phá nghệ thuật lắng nghe sâu xa tiếng nói của Chúa Thánh Thần đang hoạt động nơi mỗi người và trong toàn thể cộng đoàn.

Các bài học không chỉ mang tính lý thuyết nhưng còn được thực hành cụ thể qua những giờ cầu nguyện, thinh lặng, chia sẻ và phân định chung. Mỗi thành viên được mời gọi phát biểu từ kinh nghiệm sống của mình, lắng nghe anh chị em với tâm hồn rộng mở và đón nhận những khác biệt như một sự phong phú Chúa ban cho cộng đoàn.

Từ đó, mọi người cùng suy tư về ba câu hỏi thực hành.

  1. Trước hết là làm thế nào để gia tăng tính hiệp hành trong đời sống và hoạt động của cộng đoàn ? nhận diện những trở ngại đang cản bước sự hiệp thông, những yếu tố tích cực cần được phát huy, và những sáng kiến mới cần được thực hiện.
  2. Tiếp đến là câu hỏi đâu là những điều mang lại hạnh phúc trong đời sống cộng đoàn ? Đồng thời can đảm gọi tên những khó khăn, giới hạn hay vết thương cần được chữa lành để đời sống huynh đệ ngày càng triển nở.
  3. Sau cùng, các thành viên cùng suy nghĩ về sứ mạng của Cộng đoàn Bác Ái trong bối cảnh Giáo Hội hôm nay ? Để làm nổi bật nét riêng của một cộng đoàn giáo dân tận hiến sống giữa lòng thế giới và phục vụ công cuộc loan báo Tin Mừng.

Những ngày thường huấn đã diễn ra trong bầu khí chân thành, cởi mở và đầy tin tưởng. Qua việc cùng nhau lắng nghe Chúa Thánh Thần và lắng nghe nhau, các thành viên cảm nhận rõ hơn lời mời gọi sống hiệp thông, đồng trách nhiệm và cùng nhau bước đi trên con đường mà Thiên Chúa đang mở ra cho các Foyers Việt Nam hôm nay.

Sau những ngày thường huấn, mọi người bước vào cuộc tĩnh tâm được hướng dẫn bởi cha Giuse Nguyễn Trọng Sơn, linh mục cộng đoàn Foyer Cao Thái, với chủ đề “Các Foyers Việt Nam tiến về một Giáo hội hiệp hành”.

Khởi đi từ hình ảnh Dân Thiên Chúa đang cùng nhau lữ hành, cha giảng phòng mời gọi các thành viên nhìn lại căn tính sâu xa của Foyer như một Gia đình Thiên Chúa, nơi mọi người được quy tụ bởi cùng một ơn gọi và cùng bước đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Trong hành trình ấy, không ai đi một mình; tất cả cùng ở trên một con thuyền, cùng chia sẻ trách nhiệm, nâng đỡ nhau và cùng hướng về sứ mạng chung của Công trình.

Tinh thần hiệp hành ấy không chỉ được thể hiện qua những định hướng lớn lao, nhưng trước hết qua những thực tại rất cụ thể của đời sống hằng ngày. Đó là những bữa cơm chung, nơi các thành viên học biết lắng nghe, phục vụ và đón nhận nhau như anh chị em trong cùng một gia đình. Đó là sự đón tiếp dành cho những người tĩnh tâm, người nghèo khổ, những người đang tìm kiếm bình an và ánh sáng cho cuộc đời. Qua những cử chỉ đơn sơ ấy, Foyer trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa và là hình ảnh báo trước bàn tiệc Nước Trời, nơi mọi người được quy tụ trong tình hiệp nhất và niềm vui viên mãn.

Những ngày thường huấn và tĩnh tâm cũng là dịp để các thành viên nhìn lại hành trình 90 năm của Công trình trong tâm tình tạ ơn. Trong ánh sáng của tiến trình hiệp hành, mọi người ý thức rằng sự canh tân của Foyer hôm nay không hệ tại trước tiên ở những thay đổi bên ngoài, nhưng ở việc trở về với cốt lõi của đặc sủng: sống hiệp thông giữa linh mục và giáo dân, cùng chia sẻ trách nhiệm trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, để mỗi Foyer thực sự trở thành “Ngôi Nhà của Trái Tim Chúa Giêsu mở rộng cho mọi người.”

Khép lại những ngày ân sủng này, mỗi thành viên ra về với tâm hồn được đổi mới, mang theo niềm xác tín rằng Chúa Thánh Thần vẫn đang dẫn dắt Công trình của Người. Dù cho đối mặt với những khó khăn và thách thức, nhưng trong niềm tin rằng Chúa Thánh Thần vẫn luôn hoạt động trong những điều bất toàn chứ Ngài không hoạt động nơi hoàn hảo. Trong niềm tin tưởng ấy, các Foyers Việt Nam tiếp tục cùng nhau tiến bước trên con đường hiệp hành, trung thành với đặc sủng đã được trao ban qua Marthe Robin và cha Georges Finet, thích nghi với thời đại nhưng không đánh mất căn tính, để trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Hình ảnh Thường Huấn

Hình ảnh Tĩnh Tâm