Tình yêu cốt ở điều này - Thứ Sáu Tuần X - Mùa Thường Niên, 12/06/2026 Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tình yêu cốt ở điều này - Thứ Sáu Tuần X - Mùa Thường Niên, 12/06/2026 Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tình yêu cốt ở điều này - Thứ Sáu Tuần X - Mùa Thường Niên, 12/06/2026  Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tình yêu cốt ở điều này

Đnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30

Thứ Sáu Tuần X - Mùa Thường Niên, 12/06/2026

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

“Tình yêu cốt ở điều này:
không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa,
nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta,
và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.” (1Ga 4,10).

“Tình yêu cốt ở điều này” (this is love/ this is real love). Ông Gioan gọi “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8 và 16). Và từ đó, ông cho thấy tình yêu đích thực không phải là con người đã yêu Thiên Chúa, nhưng chính Ngài đã yêu con người trước, và tình yêu xuất phát từ Ngài. Tình yêu đi bước trước ấy được cho thấy qua hành vi tuyển chọn. Thiên Chúa không tuyển chọn dân Do Thái vì họ đông đảo hay hùng mạnh hơn những dân khác, nhưng ngược lại. Chúa Giêsu nói rằng Thiên Chúa tự mạc khải cho những người bé mọn. Tình yêu thần linh ấy còn là tình yêu không giới hạn khi để cho Con yêu dấu của Ngài đến chết vì con người.

Từ định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu, là nguồn của tình yêu, là tình yêu vô vị lợi, không mức độ, không tính toán, thì những con người thực sự được sinh ra từ tình yêu của Thiên Chúa cũng biết đi bước trước, vô vị lợi và yêu không tính toán.

Từ những trình bày về tình yêu thần linh ấy mà người ta có thể thẩm định lại xem tình yêu của mình có thực sự là tình yêu đến từ Thiên Chúa không. 

Khi yêu thương, con người không có gì để tự hào, để kể công với người khác đâu, bởi vì tình yêu của họ là điều đương nhiên phải có khi đã từng là người đón nhận tình yêu đi bước trước, vô vị lợi và vô hạn của Thiên Chúa. Và nếu họ còn chọn lựa người để yêu, còn so đo tính toán với nhau, thì đó là một thứ “ăn bớt” tình yêu mà họ đã nhận được từ Thiên Chúa. Còn nếu con người lại ghen ghét, thù hằn nhau, thì quả thật họ là người vong ân đối với tình yêu mình đã nhận được từ Thiên Chúa!

Cần phải hàng ngày chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa để thanh luyện, để “nâng cấp” tình yêu của mình với tha nhân. Cần nên giống tình yêu của Thiên Chúa mỗi ngày một hơn, để có thể thực sự là người được sinh ra từ Thiên Chúa, là con cái Thiên Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn