Tĩnh tâm Cuối tuần, từ 14.11.2025 - 16.11.2025

Tĩnh tâm Cuối tuần, từ 14.11.2025 - 16.11.2025

Tĩnh tâm Cuối tuần, từ 14.11.2025 - 16.11.2025

Đề tài:

“Niềm hy vọng vào sự sống mai sau, phải chăng là ảo ảnh?

Lời cầu nguyện cho các linh hồn diễn tả điều gì?”

Trình bày đề tài: Sr Marie-Bernard Phạm Kim Phụng, dòng Đức Bà Truyền Giáo

Giữa một thế giới hiện đại, nơi con người ngày càng chú tâm vào những giá trị vật chất và thực tiễn, niềm tin vào sự sống mai sau dường như bị thử thách. Liệu hy vọng vào cõi đời sau chỉ là ảo ảnh hay là lời mời gọi sâu xa chạm đến ý nghĩa thật của kiếp người?

Trong bầu khí tháng11 cầu cho các linh hồn, đợt tĩnh tâm cuối tuần này là dịp để mỗi người chiêm ngắm lại mầu nhiệm sự sống và cái chết dưới ánh sáng đức tin Kitô giáo. Lời cầu nguyện cho các linh hồn không chỉ diễn tả lòng hiếu thảo và biết ơn đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã khuất, mà còn nối kết chúng ta trong mối dây thiêng liêng giữa các thế hệ, những người đi trước, người đang sống và người sẽ đến sau.

Khi hướng về nguồn cội và sống tinh thần hiệp thông giữa trời và đất, giữa quá khứ và hiện tại, chúng ta được mời gọi xây dựng một cuộc sống hài hòa, đầy yêu thương, trong niềm hy vọng bền vững vào sự sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa hứa ban.

👉 Để thuận lợi cho việc đăng ký Khóa Tĩnh Tâm & Cấm Phòng, kính mời quý độc giả điền thông tin trong form theo đường Link đăng ký hoặc Click vào đây.

Trân trọng cảm ơn!