Yêu mến không chạy trốn gian nan - Thứ Năm Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Yêu mến không chạy trốn gian nan - Thứ Năm Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Yêu mến không chạy trốn gian nan - Thứ Năm Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Yêu mến không chạy trốn gian nan

Rm 8,31b-39; Lc 13,31-35

Thứ Năm Tuần XXX - Mùa Thường Niên, 30/10/2025

Có thể nói gian nan chính là thước đo của lòng yêu mến. Khi nào gặp hoạn nạn mới nhận ra lòng yêu mến chân thật. Lòng yêu mến đích thực thì đón nhận gian nan và còn tự nguyện dấn thân vào gian khổ vì lòng yêu mến; còn đùn đẩy gian khó cho người khác, né tránh, càm ràm thì chưa phải là tình yêu thật, hay là tình yêu chưa tới mức!

Điều này không ngoại trừ Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chịu chết vì con người (x. Rm 8,34). Khi có người báo tin vua Hêrôđê Antipa đang tìm giết mình, Đức Giêsu vẫn không chạy trốn, nhưng nói Ngài phải “hoàn tất vào ngày thứ ba” (Lc 13,32). Đó là cách nói Ngài sẽ đi đến cái chết thập giá để mang lại sự sống cho con người. Ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để cho con người được sự sống thần linh.

Ngược lại, Thiên Chúa cũng đòi hỏi một tình yêu chân thật nơi con người, nghĩa là một tình yêu sẵn sàng hy sinh, dấn thân cho Ngài và cho người khác là anh chị em của Ngài. Bằng không, cái gọi là tình yêu nơi con người chỉ là một thứ tự lừa dối, vì đó chỉ là yêu bản thân cách ích kỷ, chỉ lợi dụng tình yêu thần linh để tìm lợi ích cho mình thôi.

Thánh Phaolô cảm nhận rất rõ ràng và cách sống động tình yêu Đức Giêsu Kitô dành cho Ngài, nên cả cuộc đời sau khi trở lại là chỉ sống cho Ngài và cho mọi người mà thôi. Tình yêu này khiến thánh nhân lao mình vào những gian lao, đói khát, những lần đắm tàu, bị giam cầm... Một tình yêu không mệt mỏi trước gian nan, cả khi đối diện với sự phụ bạc của những người mình yêu mến, đó mới là tình yêu sâu xa. Tha thứ không mệt mỏi, đó là sự kỳ diệu của tình yêu đích thực của Thiên Chúa mời gọi con người cũng sống như vậy với nhau.

Thử nhìn lại xem tình yêu của tôi thuộc loại nào? Đó có phải là tình yêu đích thực mang tính vị tha không? Nó có sâu xa không? Kitô giáo không phải là điều gì xa xôi viễn vông, mà là một bày tỏ về tình yêu của Thiên Chúa và mời gọi người ta yêu mến Ngài và yêu thương nhau thôi mà! Mà sao nó khó thế nhỉ?!!! Phải chăng người ta ích kỷ quá, chỉ có yêu mình thôi chăng?!!!

(Le vrai amour peut endurer la souffrance, car il préfère aimer et souffrir que de ne pas souffrir et ne pas aimer. Louis Evely)

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn