Tình Mẹ

Tình Mẹ

Tình Mẹ

TÌNH MẸ

Ngày 16/10/2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành Tông Thư với chủ đề “Năm Mầu Nhiệm Ánh Sáng” để tôn thờ Chúa Giêsu và kính Đức Maria. Xin được chia sẻ một cảm nghiệm nhỏ về TÌNH MẸ

Chắc chắn ai trong chúng ta cũng có không ít cảm nghiệm về Tình Mẹ trong cuộc đời của mình.

Thật vậy đã là người, một khi được sinh ra và lớn lên được hít thở bầu khí gia đình, có cha có mẹ làm sao không cảm nhận một Tình Mẫu Từ sâu đậm, được in sâu trong tâm tưởng cúng ta. Vòng tay mẹ, vòng tay yêu thương, nâng niu con suốt đời. Lời ru mẹ, lời ru êm ái ngọt ngào đưa con vào giấc ngủ. Rồi khi con trái nắng trở trời, mẹ thức thâu đêm chẳng quản nhọc nhằn mong sao con chóng khỏi, suốt đời mẹ nâng nui vỗ về, chăm sóc an ủi mong con khôn lớn. Thiếu tình mẹ con sẽ bơ vơ, lạc lõng, mất mát lớn lao trong cuộc đời. Không có gì có thể thay thế được tình mẹ. Tình mẹ bao la như trời như biển, đến nỗi người ta có thể nói rằng nỗi bất hạnh lớn nhất trong đời tôi là ngày tôi không còn mẹ.

Chúng ta cám ơn Chúa đã ban cho ta có cha có mẹ, và tình mẹ thật bao la như trời như biển. Không có mẹ chúng ta đau khổ biết bao. Thế nên không có một cảm nghiệm sâu đậm về tình mẫu tử quá ư bao la trong cuộc đời chúng ta.

Khởi đi từ cảm nghiệm đó, chúng ta bước sang cảm nghiệm tương tự mà Thiên Chúa đã phú ban cho ta về một người mẹ thứ hai trong cuộc đời, nhưng còn quan trọng trổi vượt hơn, Đức MARIA_Mẹ chúng ta.

Cũng vậy, đã là một Kitô hữu không ai là không có những cảm nghiệm về Tình Mẹ của Mẹ Maria, cho dù là một Kitô hữu sống khô khan nhất, cho đến một vị Giáo Hoàng thánh thiện, đều cảm nhận được rằng đời sống chúng ta không thể thiếu Mẹ.

Và còn hơn thế nữa, chúng ta là thành viên Foyer, chúng ta có được đặc ân sống gần Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ. Như khi xưa trên Thập giá Chúa Giêsu đã trao Mẹ cho Gioan và trao Gioan cho Mẹ thế nào, thì nay qua chị Marthe Chúa cũng trao Mẹ cho chúng ta và trao chúng ta cho Mẹ. Khi ấy Chúa Giêsu nói với chị Marthe: “Mẹ rất thánh của Ta sẽ là Nữ Vương được Cộng đoàn yêu mến hết mực và lắng nghe. Chính Mẹ sẽ hướng dẫn bằng sự hiện diện đầy tình mẫu tử của Mẹ”. (trích Văn bản Sáng lập).

Như vậy đó, chúng ta bắt chước Thánh Gioan đón rước Mẹ về nhà mình, có nghĩa là ngôi nhà tâm hồn chúng ta phải có sự hiện diện của Mẹ.

Chúng ta cũng cảm nhận được Mẹ thật gần gũi, Mẹ ở bên cạnh chúng ta, khi chúng ta cô đơn Mẹ an ủi chúng ta, khi chúng ta đau khổ Mẹ nâng đỡ, khi chúng ta mệt mỏi rã rời Mẹ đưa chúng ta trở về khi chúng ta đi sai đường lạc lối. Mỗi ngày, mỗi ngày Mẹ đưa chúng ta đến gần Chúa Giêsu hơn, Mẹ mời gọi Chúa Thánh Thần đến để hoán cải và đổi mới chúng ta, Mẹ làm cho chúng ta biết hợp nhất với nhau để tạo sự thuận lợi cho Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện.

Chúng ta càng yêu mến Mẹ bao nhiêu thì đời sống thiêng liêng càng triển nở bấy nhiêu, chúng ta để cho Mẹ hiện diện trong chúng ta bao nhiêu thì chúng ta càng cảm nghiệm được Tình yêu Thiên Chúa bấy nhiêu. Bởi Mẹ không bao giờ tách biệt chúng ta ra khỏi tình yêu Chúa. Nhưng nhờ Mẹ mà chúng ta dần dần được biến đổi để sống đúng ơn gọi của chúng ta.

Nói tóm lại, đời sống chúng ta không thể thiếu Mẹ. Nếu chúng ta tách rời sự chăm sóc của Mẹ, đời sống tinh thần của chúng ta trở nên èo uột sa sút. Và có thể nói nếu vị linh phụ không yêu mến Mẹ thì chẳng bao giờ trở thành một người cha của Foyer, cũng vậy một thành viên Foyer nếu không yêu mến Mẹ thì chẳng phải là một thành viên đúng nghĩa.

Vì thế mà chúng ta cần phải lặp lại lời tuyên hứa của mình mỗi ngày, để nhờ Mẹ và qua Mẹ chúng ta xác quyết sống tận hiến cho Chúa Giêsu mỗi ngày, dẫu cho có những lúc chúng ta sung sướng đứng cạnh Mẹ Maria trong tiệc cưới Cana để chứng kiến phép lạ nhãn tiền của Chúa qua sự can thiệp của Mẹ, thì cũng có những lúc chúng ta phải đứng bên Mẹ dưới chân Thánh giá để đón nhận mọi thương đau tủi nhục, để rồi cùng với Mẹ trở về sống trong bầu khí yêu thương hiệp nhất giữa các tông đồ dưới sự hướng dẫn của Mẹ để chờ ngày Chúa Giêsu vinh hiển quang lâm.

YACINTA_FCT