Chỉ được chữa lành khi ra khỏi lòng ngạo mạn - Thứ Hai Tuần III - Mùa Chay

Chỉ được chữa lành khi ra khỏi lòng ngạo mạn - Thứ Hai Tuần III - Mùa Chay

Chỉ được chữa lành khi ra khỏi lòng ngạo mạn - Thứ Hai Tuần III - Mùa Chay

Chỉ được chữa lành khi ra khỏi lòng ngạo mạn

2V 5,1-15a; Lc 4,24-30

Thứ Hai Tuần III - Mùa Chay, 24/03/2025

Lòng ngạo mạn ở sâu trong mỗi người. Mặc cảm tự ti, phải chăng cũng là biểu hiện của lòng ngạo mạn này, bởi vì người ta nghĩ và ao ước về chính mình quá sự thật của bản thân mà không được, nên họ tự ti! Vua Aram nhờ vua Israel tìm người chữa lành phung hủi cho viên tướng của mình, mà không nhận thức mình cần đến người khác, nên viết lá thư sặc mùi ngạo nghễ! Viên tướng Naaman bị phung hủi, ở trong tình trạng cùng cực rồi, mà cũng còn đòi thể hiện bản thân, muốn tiên tri Êlisa phải đích thân ra nghinh tiếp, còn lên mặt vì sĩ diện của nước lớn! Ông bỏ về trong sự bực tức! Trong tình trạng tệ hại nhất, người ta vẫn ngạo mạn!

Chỉ có các tôi tớ của ông Naaman ý thức về sự thật của chủ họ, biết ông chủ cần đến vị tiên tri, nên khuyên chủ nghe lời tiên tri. Chính khi biết khiêm hạ, biết ra khỏi lòng ngạo mạn, người ta mới có thể khám phá được những điều lạ lùng vượt xa những lý luận thường tình: “Nay tôi biết rằng: trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Israel.” (2V 5,15a).

Sự khiêm hạ cần được thể hiện trước Thiên Chúa. Nói điều này có lạ không, bởi vì Thiên Chúa lớn hơn con người, nên khiêm tốn trước Ngài là chuyện đương nhiên mà! Nhưng thực tế thì không phải thế. Người ta thường phản kháng trước lời của Chúa khi lời ấy chạm đến những yếu đuối, những tội lỗi của mình, đến những gì mình yêu thích! Người ta không muốn thay đổi trước lời của Chúa, nên họ không được chữa lành!

Cũng cần phải khiêm hạ trước tha nhân. Tại sao thân phận con người đầy giới hạn mà người ta cứ phải lên mặt với nhau, cứ chống đối nhau để khẳng định chính mình nhỉ? Và như thế, chỉ có tổn thương thêm chứ không để mình được chữa lành và chữa lành cho nhau!

Tất cả là do người ta không biết khiêm hạ trước bản thân mình, người ta chạy trốn những giới hạn của bản thân. Do mặc cảm tự ti mà người ta phản kháng Thiên Chúa và phản kháng nhau. Hãy ra khỏi lòng ngạo mạn, hãy trở nên khiêm hạ cho thật sâu xa, người ta sẽ được chữa lành và trở thành người mang lại sự chữa lành của Chúa cho tha nhân.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn