Thánh Thể: Một Vị Thiên Chúa “Nhạy Bén” với con người - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một Vị Thiên Chúa “Nhạy Bén” với con người - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một Vị Thiên Chúa “Nhạy Bén” với con người - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cám ơn Chúa đã đến với chúng con qua Bí tích Thánh Thể. Với Bí tích Thánh Thể thì Chúa không ở xa hay ở trên trời hoặc ở bên ngoài nhưng Chúa đi vào rất sâu nơi tâm hồn chúng con. Nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa hiện diện như một vị Thiên Chúa im lặng, im lặng để Ngài lắng nghe chúng con. Chúng con có một vị Thiên Chúa hiểu chúng con, hiểu rất sâu mà mọi thứ, mọi tâm tư và mọi cảnh huống trong cuộc đời chúng con và cùng đi với chúng con trên đường đời và chúng con cũng có một vị Thiên Chúa sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu tất cả những gì là của chúng con.

Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa vì những sáng kiến ngoài sức tưởng tượng của chúng con và tất cả những sáng kiến đó vì lòng yêu mến chúng con và muốn chúng con bước đi trên dòng đời. Chúng con đón nhận một tình yêu như vậy đó cho nên chúng con cũng được mời gọi sống điều đó với anh chị em của chúng con và cùng với một tâm hồn nhạy bén như Chúa đã nhạy bén với chúng con nên mới có những sáng kiến như vậy.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Nhiều khi chúng con sống bên cạnh nhau đó nhưng chúng con không có giờ giành cho nhau, chúng con nhiều việc, nhiều thứ, nhiều mối bận tâm quá và với chúng con cái gì cũng lớn cả chỉ có người anh chị em bên cạnh là nhỏ, là không đáng quan tâm và trong sự bận rộn đó chúng con không đủ kiên nhẫn với nhau và chúng con không có thái độ, thói quen để lắng nghe nhau. Đó là điều mà trong cuộc sống chúng con không biết dành thời gian cho nhau, không ở bên cạnh nhau, im lặng để lắng nghe nhau… người ta nói một câu thì con đã muốn nói hai, ba câu rồi, chúng con không sẵn sàng để lắng nghe anh chị em trong sự thinh lặng và thấu hiểu.

Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa vì sự nhạy bén của Chúa dành cho chúng con, xin cho chúng con có được tâm hồn nhạy bén của Chúa để chúng con cũng biết nhạy bén với anh chị em chung con.