Tin tưởng vào Thiên Chúa - Chúa Nhật Tuần XII - Mùa Thường Niên

Tin tưởng vào Thiên Chúa - Chúa Nhật Tuần XII - Mùa Thường Niên

Tin tưởng vào Thiên Chúa - Chúa Nhật Tuần XII - Mùa Thường Niên

Tin tưởng vào Thiên Chúa

G 38,1.8-11; 2Cr 5,14-17

Mc 4,35-41

Chúa Nhật Tuần XII

Mùa Thường Niên

23/06/2024

Sự tin tưởng vào Thiên Chúa mà tôi nói đến ở đây không phải là tin vào những tín điều được ghi trong kinh Tin Kính, nhưng là niềm tin vào Thiên Chúa trong cuộc đời. Tại sao tôi muốn nói về điều này? – Thưa bởi vì, tuy dù là kitô hữu, chúng ta cũng dễ phản kháng với Thiên Chúa lắm!

Để làm rõ điều này, thật là hay khi chúng ta được nghe bài đọc trích từ sách ông Gióp. Ông tự nhận thấy mình là người sống chính trực, vậy thì tại sao lại có biết bao nhiêu tai họa ập xuống trên gia đình và bản thân ông như vậy. Thời bấy giờ, người Do Thái cho rằng mọi thứ đều đến từ Thiên Chúa, dù là điều may lành hay điều rủi ro, hạnh phúc hay bất hạnh đều do từ Ngài. Và vì thế, ông Gióp phản kháng với Thiên Chúa, ông hỏi Thiên Chúa tại sao lại như vậy! Thiên Chúa trả lời cho ông như bài đọc 1 chúng ta vừa nghe: ông chỉ biết có một phần, một phần rất nhỏ, còn Thiên Chúa mới biết những điều từ khi chưa có vũ trụ và chưa có ông Gióp! Thiên Chúa là Đấng làm chủ trên vũ trụ bao la đó. Tra vấn Thiên Chúa là do không hiểu biết gì cả!

Câu chuyện Đức Giêsu làm sóng gió yên lặng cho thấy Ngài chính là Thiên Chúa có toàn quyền trên vũ trụ, vạn vật. Đó là quyền năng của Thiên Chúa. Vì thế, hãy tin tưởng vào Đức Giêsu Kitô. Niềm tin vào Đức Giêsu Kitô được ông Phaolô chỉ cho thấy ở góc nhìn là Đức Giêsu Kitô đã chết vì yêu thương con người. Như vậy, niềm tin vào Ngài vừa là vì Ngài đầy quyền năng và cũng vì Ngài đầy yêu thương đến độ chết cho con người. Từ đó, ông Phaolô kết luận: “Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình.” (2Cr 5,15).

Niềm tin vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa được thể hiện qua Chúa Giêsu Kitô phải đưa tín hữu đến chỗ chỉ sống cho Ngài mà thôi. Khi gặp hoạn nạn, người ta cứ trách Chúa, nhưng người ta không hiểu. Thiên Chúa không phải là tác giả của sự dữ, nhưng là chính con người gây ra cho nhau! Hơn nữa, trong những diễn biến mà con người không hiểu được, và ngay cả trong những điều có vẻ bất lợi, con người vẫn có thể tìm thấy cách mà Thiên Chúa dẫn dắt họ đi. Tin tưởng vào Thiên Chúa là không than trách, nhưng hãy cầu nguyện, trao đổi và tìm kiếm con đường Chúa muốn mình đi. Chính nơi điều đó mới diễn tả lòng tin của con người vào Thiên Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn