Tin Chúa Kitô và yêu thương anh em là Một - Thứ Tư Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Tin Chúa Kitô và yêu thương anh em là Một - Thứ Tư Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Tin Chúa Kitô và yêu thương anh em là Một - Thứ Tư Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Tin Chúa Kitô và yêu thương anh em là Một

1Pr 1,18-25; Mc 10,32-45

Thứ Tư Tuần VIII - Mùa Thường Niên, 27/05/2026

Nơi các môn đệ của Đức Giêsu có một sự mâu thuẫn rõ ràng. Một đàng họ không muốn đi theo con đường Ngài đi là con đường đi về Giêrusalem, vì có thể sẽ gặp nguy hiểm ở đó. Đàng khác, họ lại nghĩ rằng: có thể về Giêrusalem, Đức Giêsu sẽ làm một cuộc cách mạng lớn và nắm lấy vương quyền trần thế. Vì thế mà hai anh em Giacôbê và Gioan gặp riêng Đức Giêsu để xin ngồi bên tả bên hữu Ngài. Cả mười ông kia cũng nghĩ thế nên cự lại hai anh em này! Nhưng Đức Giêsu nói rõ: “Ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến, không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10,44-45).

Chỉ khi hiểu và đón nhận được con đường này thì mới hiểu được Thiên Chúa, hiểu được Chúa Giêsu Kitô, bằng không thì cuộc đời kitô hữu sẽ luôn ở trong tình trạng mâu thuẫn sâu xa. Nói như ông Phêrô trong bài đọc 1: niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô sẽ luôn đưa tới tình yêu dành cho anh chị em mình.

Phải chăng những mâu thuẫn nội tâm nơi kitô hữu và những mâu thuẫn, những đối kháng giữa người với người trong các cộng đoàn kitô hữu cũng vì do không hiểu thấu được con đường này của Chúa Kitô, không đón nhận được con đường ấy trở thành lối sống của chính mình, nên họ cứ mãi lục đục với nhau! Còn nếu dám liều lĩnh chọn lựa con đường mà Chúa Kitô đề nghị, họ sẽ dần dần nhận ra sự thống nhất sâu xa nơi chính mình, sự hoà hợp với tha nhân, dù người chung quanh không mấy hoàn hảo. Niềm vui của Tin Mừng đến với cuộc đời của người tin, người tin cách sâu xa vào Chúa Kitô và bước theo Ngài.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn