Tin cậy vào ai ?
Gr 17,5-10; Lc 16,19-31
Thứ Năm Tuần II - Mùa Chay, 05/03/2026
Bằng kinh nghiệm của chính mình trong sứ vụ, ông Giêrêmia nói rằng: tội nghiệp cho ai tin cậy nơi người đời, nhưng phúc thay cho ai tin cậy nơi Chúa. Trong sứ vụ của mình, ông đã thất vọng về con người. Ông đã hết lòng với dân, nhiều phen cầu khẩn cùng Chúa cho dân, nhưng họ lại bày mưu để hãm hại ông! Và do đó, ông nói với xác tín rằng hãy tin cậy vào Chúa!
Người nghèo khó Ladarô cũng không thể tin cậy vào con người. Người giàu kia hàng ngày yến tiệc linh đình nhưng không quan tâm gì đến ông, dù ông ở ngay trước cửa nhà. Chỉ có con chó là quan tâm đến ông! Khi còn sống, ông nhà giàu chỉ tin vào tiền của và hưởng thụ như thể ông có thể sống mãi. Nhưng không, ông cũng chết! Khi ấy, ở trong âm phủ, người giàu có kia mới tìm đến cầu cứu Thiên Chúa qua ông Abraham, nhưng mọi sự đã trễ!
Biết rằng trong cuộc đời, người ta cần tin vào người chung quanh, nhưng đó không phải là nơi có thể đặt trọn niềm tin. Chính vì tin tưởng tuyệt đối vào con người, nên nhiều người đi đến chỗ tuyệt vọng! Là con người, ai cũng có giới hạn mà, nên nếu đặt toàn bộ niềm hy vọng và đặt niềm hy vọng tuyệt đối nơi con người thì không thể. May mắn cho con người, họ còn có Thiên Chúa để đặt niềm hy vọng cuối cùng nơi Ngài.
Hãy trở về với Thiên Chúa trong giờ cầu nguyện mỗi ngày, từng đêm, để rà soát lại xem niềm tin của mình được đặt ở nơi ai? Đâu là chỗ tôi đặt niềm tin tuyệt đối, niềm tin sau cùng của mình, để điều chỉnh lại, hầu có thể đứng vững trong những cơn gian nan thử thách của cuộc đời.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn