Tình yêu như hai chiếc đũa - Thứ Hai Tuần II - Mùa Chay

Tình yêu như hai chiếc đũa - Thứ Hai Tuần II - Mùa Chay

Tình yêu như hai chiếc đũa - Thứ Hai Tuần II - Mùa Chay

Tình yêu như hai chiếc đũa

 Đn 9,4-10; Lc 6,36-38

Thứ Hai Tuần II - Mùa Chay, 02/03/2026

Qua dụ ngôn cuộc phán xét ngày cánh chung, Chúa Giêsu cho thấy hai tình yêu dành cho Thiên Chúa và dành cho tha nhân không thể chia cắt được. Nơi dụ ngôn ấy, Chúa Giêsu cho thấy ai làm gì cho người khác cũng có nghĩa là đã làm điều ấy cho chính Ngài, còn ai không làm gì cho người khác thì cũng có nghĩa là đã không làm điều ấy cho chính Ngài (x. Mt 25,40 và 45). Chưa hết, qua cách nói trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu còn cho thấy: ai làm gì cho người khác thì Thiên Chúa cũng làm điều ấy cho chính họ. Nếu ai đong một đấu lúa cho người khác, thì Ngài cũng đong lại cho họ, hơn nữa còn là một đấu “đủ lượng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn” (Lc 6,38), nghĩa là Thiên Chúa còn ban nhiều hơn những gì người ta đã làm cho người khác nữa.

Có lẽ Chúa Giêsu còn nhiều cách trình bày khác nữa, nhưng tựu trung Ngài cho thấy hai tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân không thể tách rời được. Thiếu tình yêu này thì cũng thiếu tình yêu kia. Tình yêu dành cho tha nhân là dấu chứng thực tình yêu dành cho Thiên Chúa. Tình yêu dành cho Thiên Chúa sẽ chỉ là môi mép thôi nếu không thể hiện qua tình yêu dành cho tha nhân. Đồng thời tình yêu này cũng làm phát triển tình yêu kia. Chỉ có một tình yêu thực sự và sâu xa dành cho Thiên Chúa, người ta mới vượt qua được những ngăn cách về nhiều mặt, vượt qua những cách đối xử sòng phẳng theo kiểu nhân loại. Ngược lại, tình yêu được thể hiện cụ thể dành cho tha nhân, giúp tín hữu cảm nghiệm sâu xa tình yêu Thiên Chúa đã dành cho mình.

Một chiếc đũa không thể gắp thức ăn. Một tình yêu không đúng nghĩa là tình yêu. Chúa Giêsu cho thấy tình yêu thần linh mang đầy ý nghĩa hiện sinh và nhân sinh, ngược lại, tình yêu dành cho con người cũng mang đầy tính thánh thiêng. Đấy mới là sự thánh thiện kitô giáo đích thực.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn