“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,51)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cảm ơn Chúa đã đến với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể. Lạy Chúa, trong lịch sử của dân Do Thái cũng như trong lịch sử cuộc đời mỗi người chúng con, chúng con nhận ra một điều: Chúa luôn luôn đứng về phía chúng con, để yêu thương, để bảo vệ, để kiên nhẫn với chúng con và đưa chúng con về sự sống đời đời. Chúa làm mọi cách để có thể ban cho chúng con điều tốt nhất.
Việc Chúa trở nên con người, rồi hiện diện trong hình bánh và hình rượu đơn sơ, mọn hèn như vậy cho thấy Chúa đứng về phía con người, để suy nghĩ và cảm nhận như con người. Phải ở trong thân phận con người, cùng đi với con người, thì con người mới có thể gần gũi với Ngài, và Ngài mới có thể đưa con người về với Thiên Chúa Cha.
Chúa hiện diện trong hình bánh và hình rượu giản đơn như vậy để chúng con không sợ hãi khi đón Chúa vào tâm hồn mình, và để Chúa trở thành sự hiện diện sâu xa nhất nơi chúng con. Chúa cũng đến với chúng con từng ngày, hoặc từng tuần nhiều lần như vậy, bởi vì Chúa biết thân phận chúng con yếu đuối lắm: hôm nay thế này, ngày mai thế khác. Vì thế, Chúa không đến với chúng con chỉ một lần, nhưng đến từng ngày, từng tuần, để cùng đi với chúng con trong hành trình cuộc đời.
Lạy Chúa, nơi lời nguyện đầu lễ, chúng con được kêu lên rằng: “Xin cho chúng con biết nghe lời Con của Chúa để nhận ra vinh quang của Chúa tỏ hiện trong cuộc sống, trong cuộc đời chúng con.” Khi chúng con nghe được Lời Chúa, chúng con mới hiểu và nhận ra rằng vinh quang của Chúa không ở đâu xa, không chỉ ở trên trời hay vào ngày cánh chung, nhưng được thể hiện hằng ngày khi Chúa đến với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể.
Vinh quang của Chúa không phải là ánh sáng chói lòa khiến người ta phải che mắt, hay một sức mạnh theo kiểu người đời làm cho người ta sợ hãi. Vinh quang của Chúa là được ở với con người. Vinh quang của Chúa là mang lại sự sống cho chúng con nơi Bí tích Thánh Thể. Vinh quang của Chúa đơn giản như thế đó.
Vì thế, cần có Lời Chúa để chúng con hiểu được vinh quang ấy, hiểu được sự hiện diện của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, nơi Chúa đến với chúng con mỗi ngày, và trong từng việc nhỏ bé của đời sống thường ngày. Vinh quang của Chúa ở ngay trong cuộc đời hằng ngày của chúng con.
Xin cho chúng con biết siêng năng đọc Lời Chúa, nghiền ngẫm Lời Chúa, để rồi chúng con nghiệm ra Thiên Chúa đang tỏ hiện vinh quang và đang hành động trong đời sống hằng ngày của mình. Nhờ đó, chúng con biết thay đổi con người, thay đổi suy nghĩ, thay đổi góc nhìn của mình, để có được góc nhìn của Chúa và đón nhận điều Chúa muốn trong cuộc đời.
Và lạy Chúa, nếu Chúa làm tất cả với cái nhìn đứng về phía con người, thì xin cho chúng con cũng biết đứng vào góc nhìn của anh chị em mình, để hiểu họ hơn và cùng đi với nhau trên hành trình cuộc sống. Khi chúng con cùng đi với nhau, chúng con sẽ biết yêu thương và nâng đỡ nhau nhiều hơn. Amen