Thử thách làm cho đức tin được soi sáng và vững mạnh
Gc 1,1-11; Mc 8,11-13
Thứ Hai Tuần VI - Mùa Thường Niên, 16/02/2026
“Thưa anh em, anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều.” (Gc 1,2). Những lời này được nghe trong ngày cuối năm với những trải nghiệm về cuộc sống gian lao và đau khổ trong suốt năm qua. Người ta cầu chúc cho nhau được tai qua nạn khỏi, được bình an trong năm mới. Nhưng tâm tình mà thánh Giacôbê mời gọi là đối diện với những thử thách trăm chiều ấy bằng niềm vui!
Dĩ nhiên, không phải là kitô hữu thiếu tôn trọng những con người đau khổ, không đối diện với chúng một cách giáo điều, nói theo bài học có sẵn, nhưng con mắt đức tin mời gọi họ nhìn xa hơn nữa chứ không để mình bị làm cho bế tắc vì những đau khổ. Thử thách mời gọi người ta vượt qua và mời gọi lớn lên.
Lúc trước, khi đứng trước những công kích của người khác, Giáo Hội thường chọn thái độ tự bảo vệ và tấn công ngược lại nữa. Ngày nay, Giáo Hội đối diện bằng cách khác, là sám hối, đổi mới chính mình và đọc thấy lời mời gọi đổi mới nơi những phản kháng kia.
Với những gì diễn ra ngày nay, Giáo Hội khám phá lại, đào sâu hơn căn tính hiệp hành của mình. Không quá nhấn mạnh trên dưới, phẩm trật, nhưng mời gọi mọi người tôn trọng nhau, lắng nghe nhau và bước đi cùng nhau. Đồng thời, ngày nay Giáo Hội cũng nhấn mạnh đến linh đạo môn đệ nhiều hơn. Người môn đệ là người biết lắng nghe, để mình được sửa dạy, mở ra để có thể đón nhận được những lối mở mới mẻ của Thánh Thần, để rồi dám khuấy động những gì tưởng rằng đã ổn định, những gì là thói quen, để dám bước đi trên những con đường mới, dù phía trước còn mù mờ và có nhiều nguy cơ “lấm lem”, như lời Đức Phanxicô mời gọi trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng.
Để sống thái độ được Giáo Hội mời gọi này, mỗi kitô hữu cần tập luyện ngay trong đời sống, trong lối cư xử hàng ngày. Không ở lại trong tư thế phòng thủ và phản kháng. Cần bỏ đi thái độ phản kháng ngay từ trong lòng trước những lời nói trái chiều, trước những lời đề nghị về một con đường mới đòi hỏi mình phải thay đổi. Sự bình tĩnh và bình an của người có Thánh Thần mời gọi người ta mở ra và phiêu lưu nữa. Cần đối diện với những gian lao, thử thách bằng thái độ môn đệ Đức Kitô để cho Thánh Thần dẫn dắt cuộc đời mình.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn