Bầu sữa mẹ của Thiên Chúa  và người Mẹ lắm chuyện ! Thứ Tư Tuần V - Mùa Thường Niên

Bầu sữa mẹ của Thiên Chúa  và người Mẹ lắm chuyện ! Thứ Tư Tuần V - Mùa Thường Niên

Bầu sữa mẹ của Thiên Chúa  và người Mẹ lắm chuyện ! Thứ Tư Tuần V - Mùa Thường Niên

Bầu sữa mẹ của Thiên Chúa  và người Mẹ lắm chuyện !

Is 66,10-14c; Ga 2,1-11

Thứ Tư Tuần V - Mùa Thường Niên, 11/02/2026,

Đức Mẹ Lộ Đức, Ngày cầu nguyện cho bệnh nhân

Thiên Chúa được trình bày trong bài đọc 1 như người mẹ chăm sóc cho con cái mình: bồng ẵm, nâng niu, an ủi con mình. Một hình ảnh khá độc đáo là tác giả diễn tả Thiên Chúa muốn nuôi dân bằng sữa mẹ. Phải sữa mẹ cơ chứ không phải sữa công nghiệp! Thiên Chúa muốn nuôi dân bằng bầu sữa mẹ. Một hình ảnh thật tuyệt vời về tình yêu, về sự chăm sóc của Thiên Chúa đối với dân Ngài, với con người.

Thiên Chúa là Cha, nhưng Ngài muốn chăm sóc cho dân bằng cả tình mẹ nữa! Ngài dùng nhiều hình ảnh về người mẹ để diễn tả điều này. Và như thế, là điều tuyệt vời khi Thiên Chúa nhờ đến vai trò của Đức Maria.

Đức Maria có rất nhiều tên để diễn tả sự chăm sóc từ mẫu qua những địa điểm khác nhau: nào là Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Trà Kiệu, Đức Mẹ Tà Pao, Đức Mẹ Núi Cúi, Đức Mẹ La Mã... Đức Maria cũng “điệu lắm”, mỗi nơi lại xuất hiện với y phục khác nhau. Đúng là phụ nữ! Họ đẹp nên cũng điệu!

Đức Maria được kể trong câu chuyện tiệc cưới Cana là người phụ nữ “lắm chuyện”! Gia đình người ta hết rượu, ngài cũng can dự vào. Đức Giêsu nói: “Chuyện ấy có can gì đến mẹ và con đâu!” (Ga 2,4). Giờ của Đức Giêsu chưa tới, nhưng vì người mẹ “lắm chuyện” này mà Ngài phải can dự vào! Cũng được chuyện đấy nhỉ!

Những bài đọc hôm nay được dùng cho ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày cầu nguyện cho các bệnh nhân, cho những người đau khổ dưới nhiều hình thức khác nhau nữa. Như vậy thì người ta đừng nói là Thiên Chúa không quan tâm đến nỗi khổ của tôi! Ngài là vị Thiên Chúa luôn muốn liên luỵ với phận người, từng người một, và Đức Maria là người cộng tác đắc lực của Thiên Chúa để diễn tả tấm lòng người mẹ này.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn